Thứ Ba, 17 tháng 4, 2012

Buổi tối đến thăm Cha, Cha vẫn còn rất đau đớn. Ai đã đánh Cha tôi???...Ai?


NVH:


Buổi tối ngày 14/4/2012 đến thăm Cha, Cha vẫn còn rất đau đớn. Ai đã đánh Cha tôi???...Ai?


Công an, côn đồ và những kẻ táng tận lương tâm nào nữa mà ác ý đến vậy? Những đòn chí mạng nhằm vào đầu, vào mặt, vào gáy, vào phần lưng eo…khiến cho bây giờ mỗi cử động của Cha đều in hằn sự đau đớn trên nét mặt bị sưng vù, tai bên trái bị ù không còn nghe được.


Những hành động hèn hạ, bẩn thỉu khi lén lút đập phá Cô nhi viện- nơi nuôi dạy các trẻ em mồ côi trong đêm tối. Sự trắng trợn khi Công an đánh đập dã man một Linh mục giữa thanh thiên bạch nhật ngay giữa Thủ đô Hà Nội nói lên điều gì? 


Còn quá nhiều câu hỏi bỏ ngỏ trong tôi, khi sống trong một đất nước được mệnh danh là thiên đường XHCN, ngay giứa thủ đô "hòa bình"...đau thương quá!





BÀI LIÊN QUAN:


- TỔNG HỢP TIN KHẨN : ĐỔ MÁU Ở CHƯƠNG MỸ, HÀ NỘI.
http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/04/tin-khan-o-mau-o-chuong-my-ha-noi.html


- Ngày 14/4/2012 với những hình ảnh tội ác của nhà cầm quyền Hà Nội .
http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/04/ngay-1442012-voi-nhung-hinh-anh-toi-ac.html

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét