Thứ Sáu, 30 tháng 3, 2012

Khẩu hiệu chỉ có ở "thiên đường của đỉnh cao chói lọi" :))) Đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm :D

(ảnh chụp tại Dảng Võ, Hà Lội)


LÀM TỐT CÔNG TÁC DS-KHHGH ( Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ) GÓP PHẦN GIẢI QUYẾT ÙN TẮC GIAO THÔNG.







:D Đã ngu còn cố tỏ ra nguy hiểm (trích Sát Thủ Đầu Mưng Mủ)




++++++




Còm :)))





LY: Bà mẹ, CẮT, CẮT HẾT!! ĐẦU TIÊN CẮT TIỆT THẰNG THĂNG CHO TAU!!!!
Tôi tin vào tính vô hạn độ của sự ngu ngốc của con người y như tin vào vẻ đẹp bất diệt của cuộc sống vậy \o/


BN: Cắt hết mẹ Chym đàn ông đi là hết ùn tắc nhỉ. tổ sư bố nhà nó nữa chứ. VIệc đầu tiên là cắt chym thằng ĐLT


VT: Làm cái khẩu hiệu ngắn gọn hơn là : " Triệt sản góp phần giải quyết ùn tắc giao thông".


Tuan Truong Ôi ! đỉnh cao trí tuệ ...


HH: Hàng trăm nghìn quân cán bộ phường, quận không biết làm gì ngoài mỗi việc vẽ ra khẩu hiệu rồi đem treo. Bộ máy ăn không ngồi rồi hưởng lương nhà nước cả đống cả cồn thế làm gì mà chả xếp hạng bét nhât thế giới?


BDG: bó tay


HH: Khẩu hiệu nhiều hơn cây xanh, Xem các nước tư bổn giẫy chết xem họ có treo khẩu hiệu như lày không? Dân ta chắc no cơm ấm áo lắm nên ra đường chỉ ngắm trời đọc khẩu hiệu cũng thấy đời lên tiên..ke ke.


LXH: Nhìn mấy cái khẩu hiệu tuyên truyền mà tởm. Cộng sản giỏi nhất là món này. Hễ có việc là treo tùm lum, bẩn đường.


DHLV: Mày rảnh có khi đi chụp ảnh "trào phúng" người thực việc thực có khi lại hay. Thỉnh thoảng anh đi làm về hay chứng kiến nhiều sự cố. Nhưng anh ko có thú vui (hứng thú) chụp ảnh.
Nếu không lập một nhóm "trên từng cây số" gọi là điểm tin xã hội. Đó là điểm tin thật, lao động thật chứ ko phải chém gió



UI: Bổ sung biểu ngữ này: TĂN CƯỜNG XÂY DỰNG BỆNH VIỆN TÂM THẦN ĐỂ GÓP PHẦN CHỐNG ÙN TẮC GIAO THÔNG!


CT: Có thể lắm, không phải chuyện đùa! Nhiều giải pháp đưa ra chả ăn thua mẹ gì. Băng rôn này là sự cảnh báo trước. Mình làm sao giữ trim đây nhỉ?


ND: Để dễ hiểu,không dài dòng có thể viết thành"Đặt vòng,thắt ống dẫn tinh góp phần giải quyết ùn tắc GT"


ND: Ủa??? nghĩa là sao? Tôi đọc mãi mà vẫn chưa hiểu nội dung. Vậy thằng " cu tý và cái hĩm" bắt đầu góp phần làm tắc giao thông từ khi nào vậy?


ND: Xấu hổ quá xá ! Thôi tôi vượt biên sang Lào ở cho đỡ ngượng.


HH: Ùn tắc giao thông sẽ sớm được giải quyết khi Đập thủy điện sông Tranh II bị vỡ, khi đẩy mạnh khai thác Bauxite hồ chứa bùn đỏ vỡ, khi nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận sớm hoàn thành và gây sự cố "Trecnobưn".


ND: Chuyện này chỉ có ở VN ha ha...................


TH: Đóng cửa nhà máy đẻ lại nữa chứ ???
Chết cười...ặc...ặc...


ND: Không khéo ăn tiền của OK với Durex rồi cũng nên ấy :))


KNM: Vít lại, vít lại,
như kiểu họ đang vít khe nhiệt đập Sông Tranh II í,
cho nó tịt hẳn,
tịt chỗ ấy ắt thông chỗ kia, 
thì không tắc nữa,
anh Thăng nhỉ.


ND: Trí tuệ của thủ đô ngìn năm văn hiến . Chỉ số IQ quá thấp ĐLT












Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét