Thứ Tư, 19 tháng 11, 2014

ĐI DẠO FACEBOOK 19/11/2014 ( NHẤN F5 ĐỂ XEM CẬP NHẬT)


---------------------------------------------------------

19/11/2014

Nguyễn Văn Đài : Nền dân chủ kiểu "thủ dâm" của đảng CSVN!



---------------------------------------------------------

26/10/2014



Ngoc Nhi Nguyen : Sinh viên Hong Kong sẵn sàng trường kỳ kháng chiến !
Hãy xem sự tổ chức chu đáo và ngăn nắp của sinh viên HK để tiếp tục " trường kỳ kháng chiến " .
Ở giữa là dãy bàn học có chạy đường dây điện để sinh viên có thể sạc điện thoại và laptop trong khi ngồi học . Sau lưng là các dãy lều để tối hoặc ai mệt có thể vào nằm ngủ . Dọc 2 bên đường là những thùng thức ăn và nước uống sẵn sàng .
Các sinh viên kể trên FB và Tweeter là không khí rất vui vẻ nhộn nhịp nhưng cũng rất an toàn và cho biết rằng với sự chuẩn bị chu đáo như vậy thì họ dễ dàng vừa đi học vừa biểu tình tiếp tục cả mấy tháng nữa cũng không sao .
Các sinh viên nói sẽ không ngừng cuộc biểu tình cho đến khi họ thành công đòi được phổ thông đầu phiếu .


---------------------------------------------------------

02/10/2014


Nguyễn Hưng Quốc : NGƯỠNG MỘ HONG KONG


Tôi đã đi Hong Kong mấy lần. Lần nào cũng chỉ ở vài ba ngày. Với dân chúng ở đó, thú thật, tôi không có ấn tượng gì rõ rệt ngoài sự chí thú làm ăn được nhìn thấy qua giờ mở cửa (rất sớm) và đóng cửa (rất muộn) ở các trung tâm thương mại của họ. Bây giờ, theo dõi cuộc biểu tình của họ trong việc chống lại âm mưu triệt tiêu dân chủ của nhà cầm quyền Trung Quốc, tôi lại đâm ra ngưỡng mộ họ. Ngưỡng mộ ý thức dân chủ rất cao của họ. Ngưỡng mộ sự can đảm của họ. Và ngưỡng mộ khả năng tổ chức một cuộc biểu tình hoà bình và bất bạo động, dù được hình thành một cách tự phát, nhưng rất trật tự của họ. Chưa biết kết quả thế nào, nhưng tôi tin, cuộc biểu tình lần này của họ sẽ đi vào lịch sử, như một cuộc biểu tình đẹp và lịch sự rất hiếm thấy, nếu không muốn nói là chưa từng thấy: cả mấy chục ngàn người mà không hề có sự xô xát, thậm chí, không có cả cảnh rác rến vất bừa bãi trên đường phố.










---------------------------------------------------------

07/08/2014







---------------------------------------------------------



31/07/2014


Nguyễn Hưng Quốc : NÓI VÀ GÀO CŨNG LÀ HÀNH ĐỘNG



Trên facebook, một số người đặt vấn đề: đối diện với một chính quyền độc tài vừa hèn với giặc vừa ác với dân như chính quyền Việt Nam hiện nay, mọi người cần phải làm một cái gì cụ thể thay vì chỉ ngồi nói suông. Đồng ý. Nếu làm được gì đó thì hay biết mấy. Nhưng nếu chưa làm được, chỉ cất một tiếng nói hoặc một tiếng gào cũng đã rất quý. Nói hay gào một mình hoặc với năm bảy người thân chỉ là một cách nói và một cách gào. Nhưng nếu nói và gào cho cả hàng ngàn người nghe (ví dụ trên facebook) thì việc nói và gào ấy trở thành một hành động. Nếu những hành động như vậy cứ lan tỏa, lan tỏa, thật rộng và thật sâu thì việc làm một cái gì đó không còn xa xôi nữa.

---------------------------------------------------------



29/07/2014


Thuy Trang Nguyen : TIN LÁ CẢI: BÁO CHÍ VIỆT NAM DẪN NGUỒN TỪ MỘT TRANG BLOG CÁ NHÂN, PHỊA TIN CHO RẰNG "TỜ BÁO ĐỨC"




Thùy Trang chứng minh cho các bạn thấy bản tin trên các tờ báo nhà nước đưa tin lá cải.


Bản tin trên tờ Dân Trí và nhiều tờ báo khác đưa tin "Phi công Ukraine thú nhận bắn máy bay MH17?"


Từ Dân Trí dẫn nguồn từ tờ báo Nga thông qua nguồn mà báo Dân Trí cho rằng Báo Đức "tờ Wahrheit fuer Deutschland của Đức", trên thực tế thì "Wahrheit fuer Deutschland" chẳn phải là MỘT TỜ BÁO mà chỉ là MỘT trang Blog cá nhân của nickname "kallekid1969 " lập nên.


Trang blog nầy hoàn toàn KHÔNG có chủ biên, không có phóng viên mà đơn thuần là bài nhận định cá nhân của nick "kallekid1969".


Blog cá nhân là một trang blog cũng tương tựa như Blog của Huynh Ngoc Chenh hay Blog của Nguyễn Tường Thụy v.v.


Dưới đây là link của trang Blog "Wahrheit fuer Deutschland" mà báo chí CSVN hí hững cho rằng "TỜ BÁO ĐỨC".


http://wahrheitfuerdeutschland.de/


Tờ Dân Trí và một số báo khác của CSVN đưa tin GIẬT GÂN!


http://dantri.com.vn/the-gioi/phi-cong-ukraine-thu-nhan-ban-may-bay-mh17-907299.htm



Nếu đưa tin giật gân kiểu CHÉM GIÓ như trên FB Thùy Trang thì không ai phê bình, tuy nhiên đã mang danh là MỘT TỜ BÁO như Dân Trí thì cũng nên xem lại phần nguồn có khả tín hay không, đừng chạy theo đuôi tuyên truyền theo kiểu "chém mướn" nữa các bác ơi.

---------------------------------------------------------
11/07/2014

Tuyen Xich Lo

HOAN HÔ CHÍNH PHỦ
SAU KHI NGHIÊN CỨU KỸ HỒ SƠ VỀ BIỂN ĐÔNG,CHÍNH PHỦ ĐÃ CHỌN THỜI ĐIỂM THUÂN LỢI ĐỂ.......TĂNG GIÁ XĂNG!
---------------------------------------------------------
05/07/2014


Ngân An : CSVN chuẩn bị cướp nhà của một cụ già 90 tuổi


Thông tin cho biết: Ông cụ 90 tuổi sống tại địa chỉ 32/8 đường Phạm Văn Chiêu, Phường 14, Quận Gò Vấp, TP HCM. Ông đã sống ổn định trên 45 năm tại đây kể từ năm 1969. Vào ngày 8/7/2014 tới, UBND Phường14 phối hợp UBND Quận Gò Vấp sẽ tổ chức cưỡng chế trái pháp luật để cướp ngôi nhà trên của ông 




---------------------------------------------------------

25/06/2014
--------------------------------------------------------- 
22/06/2014













---------------------------------------------------------
12/06/2014




---------------------------------------------------------
05/06/2014

Phạm Khánh Chương

HAI NGƯỜI VIỆT LÀM TƯỚNG.
Người thứ nhất (*) đi lên tướng nhờ chính khả năng, trí tuệ, lòng dũng cảm và sự khoan dung chủng tộc. Người thứ hai đi lên tướng nhờ vây cánh, bè phái và là đảng viên đảng Cộng sản.
Người tướng thứ nhất là một người mới bước vào cấp đầu tiên của cấp tướng nhưng làm vinh danh dân Việt. Người tướng sau là người đứng chót vót hàng cấp tướng nhưng làm nhục dân Việt.
(*) Đại Tá Lương Xuân Việt, Tư lệnh phó Sư Đoàn 1 Không Kỵ của quân đội Hoa kỳ được đươc Chính Phủ và bộ Quốc Phòng Hoa Kỳ thăng cấp bậc Chuẩn Tướng Lục Quân tư ngày 20 tháng 5 năm 2014
http://www.senate.gov/pagelayout/legislative/one_item_and_teasers/nom_cmten.htm

---------------------------------------------------------
Nguyễn Hưng Quốc
KHÔNG DÁM LIKE!
Khi tôi mới mở trang facebook (cách đây khoảng 2 tháng rưỡi), một số bạn ở Việt Nam thường xuyên bấm LIKE và góp ý kiến, có người còn SHARE cho bạn bè. Nhưng gần đây, một số bỗng dưng mất biệt. Hôm nay, tôi nhận được, trong inbox, một số lời giải thích: Họ vẫn đọc và vẫn thích nhưng họ phải im lặng, sau khi nhận được những lời cảnh cáo từ đồng nghiệp và từ gia đình với lý do: Phản động! Cuối cùng, vì sợ ảnh hưởng đến công ăn việc làm và đời sống, họ không dám LIKE hay góp ý hay SHARE nữa.

Đọc, thú thực, tôi khá bất ngờ. Tôi không thể tưởng tượng được là ở Việt Nam, vào lúc này, người ta vẫn còn theo dõi, kiểm soát và khủng bố nhau bằng những hình thức đê tiện và thô bạo như vậy. 

---------------------------------------------------------


04/06/2014


---------------------------------------------------------
31/05/2014


Nguyen Vanhung 

Nếu ngảy hôm nay chúng ta không đánh đuổi quân Trung Quốc xâm lược và bè lũ tay sai thì ngày sau con cháu chúng ta sẽ hưởng quả đắng như thế này đây!!



---------------------------------------------------------


Những tên Việt gian tay sai bán nước.



---------------------------------------------------------

29/05/2014


Ngân An

Chả thấy Cụ Tổng lên tiếng gì về cái giàn khoan Tàu Khựa, mọi người cứ thắc mắc là cụ đâu, tìm mãi thì có bạn cho biết cụ đang ở đây


---------------------------------------------------------


24/05/2014


Người Buôn Gió

Các bạn bên Việt Tân có quen biết dân biểu Hoa Ky nào, thì có thể giúp minh nói về chuyện chị Bùi Hằng được không. Chi phí đi lại mình lo. Giúp mình gặp và chủ đề chỉ có đúng chị Hằng thôi.

Mình có nhờ ai thì cộng sản nó cũng gán vào VIỆT TÂN tổ chức, nên nhờ luôn công khai luôn .


---------------------------------------------------------


21/05/2014






Mít Tờ Đỗ 
Để chuẩn bị cho phiên tòa xét xử vụ Việt Nam kiện Trung Quốc về giàn khoan Hải Dương 981, Trung Quốc cử 100 luật sư và 100 nhà nghiên cứu hải dương tham gia; phía Việt Nam cử 300 người, bao gồm 100 quan chức, 50 nhà nghiên cứu văn hóa, 50 nhà báo, 50 nhà thơ, 20 người mẫu, 20 ca sĩ, 5 chức sắc tôn giáo, 4 nhà ngoại cảm và 1 luật sư tham gia.

---------------------------------------------------------


Gió Lang Thang

SG 18/05/2014 Lịch sử sẽ dành cho họ và cả những người mà ai cũng biết, một trang hèn nhục. Như đã từng dành cho Lê Chiêu Thống, Trần Ích Tắc. Thời gian, sẽ trả lời.


---------------------------------------------------------

Trung Quan Do 

toi đi đâu an ninh theo kè kè" con vì nhiệm vụ chứ con đéo tin chế độ này chú ơi ! "

---------------------------------------------------------


20/05/2014


Tân Lê

CA Việt Nam đã được định hướng theo Tàu:
Tin được 1 người em trong nước nhắn ra
Người bạn của em là chủ cơ sở in lụa. Hôm 18-5 vừa qua anh ta in vài trăm cái áo có dòng chữ "Hướng về biển Đông" và bài thơ "Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư" cùng hình vẽ 1 cái cọc nhọn đâm vào lưỡi bò. Thế là công an vào khám xét xưởng, tịch thu tất cả áo và tra hỏi anh ta cả ngày. Cuối cùng công an nói rằng: "TQ và VN là anh em trong gia đình. Anh em cũng có khi bất hoà. Trong khi bất hoà chưa giải quyết xong thì thằng con nhào vô tát ông bác mình 1 cái làm tăng thêm mâu thuẫn. Mấy cái áo này làm cho tình hình phức tạp thêm."!


---------------------------------------------------------


Cuongchj Phung 

sau khi biều tình cống trung quốc theo thông tin đươc biết là đã thả anh em vinh rôi nhưng mà khi ra khỏi cổng công an thì người nào cũng bị đánh thật là giã man. còn có anh đi vào đồn công an ở 46 phan bổi châu hỏi xe mới vào hỏi chưa xong câu thì khoảng 4 tên xông vào đánh người thật là tàn tệ...


---------------------------------------------------------


Tran Loi Hyhcbk

ông VN khác ông Nhật Bản là :
Ngày nào cũng la làng mà không thấy làm gì
còn ông Nhật Bản nói 1 lần mà làm 10 lần
Hết

Chưa thấy VN có động thái chống xâm lược ra sao, toàn là sạo quần, nó ỉa trên đầu vẫn la làng phản đối, nó khoan cái mõm vẫn phản đối haha, Nhật, Philippin rõ ràng, tuyên bó hợp tác với Mỷ, kiện ra tòa án LHQ, còn thằng VN chắc có gì mờ ám rồi , nên không có động thái ngoại trừ la làng hết


---------------------------------------------------------

Tuấn Khanh
Trước năm 1975, miền Nam có thành ngữ "chính trị salon" nhắm mỉa mai bọn chuyên tổ chức ra việc chỉ nói mà đếch làm được gì.
Sau 1975, loại thành ngữ đó đổi, được gọi là "mít tinh trong phòng".



Nam Quốc Sơn Hà 

Quyết tâm, quyết tâm. Dưng mà ra ngoài nóng quá, thôi quyết tâm bám ghế, quyết tâm ngồi phòng lạnh vậy.


---------------------------------------------------------


Bắc Truyển Nguyễn 
Ừ thì ra diễn đàn để nói cho hết thời gian, kinh tế của nước tao có cái gì mà nói, nó sụp mẹ rồi. 
Bài : Thủ tướng sẽ đưa vụ giàn khoan ra Diễn đàn kinh tế Đông Á

---------------------------------------------------------


Huỳnh Phương Ngọc

Nguyen Ngoc Lua - một thành viên năng nổ và tích cực của Hội Phụ Nữ Nhân Quyền Việt Nam và là một tín đồ Phật Giáo Hòa Hảo. Ngày 18/5 vừa qua cô và em trai là Nguyễn Thế Lữ cùng đồng đạo Phật Giáo Hoà Hảo các tỉnh miền tây xuống đường biểu tình chống Trung Quốc xâm lược -Sau đó chị em cô bị 20 tên công an đánh đập dã man đến nay tình trạng sức khỏe và tinh thần của em Trai cô Lụa vô cùng nguy hiểm Em bị chấn thương khắp người, co giật và hoảng loạn tinh thần.
Hai chị em cô là con Ông Nguyễn Văn Lía một tù nhân lương tâm đang bị giam giữ tại Đồng Nai. 
Trong hoàn cảnh lúc này chị em cô rất cần sự quan tâm và giúp đỡ của mọi người để con đường đấu tranh của họ bớt sự lẽ loi và đơn độc. Những ai đã từng trãi qua những đau đớn về thể xác và tinh thần do Nhà cầm quyền mang đến sẽ thấu hiểu rõ nhất. Rất mong sự chia sẽ.


---------------------------------------------------------








Các nguồn hình trên Google Image

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét