Thứ Tư, 31 tháng 10, 2012

Gia đình nhạc sĩ yêu nước Trần Vũ Anh Bình lên tiếng về phiên tòa "bất công và quá đáng".

Gia đình nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình lên tiếng


Nhạc sĩ Việt Khang (trái) bị kết án 4 năm tù giam và 2 năm quản chế trong khi nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình, 37 tuổi, bị mức án 6 năm tù giam và 2 năm quản chế

Mười năm tù Việt Nam dành cho hai nhạc sĩ tác giả của các bài hát yêu nước phản đối bất công xã hội và chống Trung Quốc xâm lấn chủ quyền Việt Nam đang dấy lên những quan ngại trong giới yêu chuộng và bảo vệ nhân quyền cả trong lẫn ngoài nước. Nhạc sĩ Việt Khang bị kêu án 4 năm tù và nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình lãnh 6 năm tù sau 5 giờ xét xử tại một phiên tòa ở Sài Gòn hôm 30/10.

Phiên tòa được gọi là công khai nhưng chính thân nhân của bị can không được mời tham dự. Người thân của hai nhạc sĩ cho biết sau khi đấu tranh trước cổng tòa, họ mới được cho vào phòng theo dõi phiên xử qua màn hình của tòa án.

Diễn biến phiên xử như thế nào và phản ứng của gia đình bị can trước bản án này ra sao? Trà Mi ghi nhận qua cuộc trao đổi với anh ruột của nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình.

An ninh giựt đứt chuỗi hạt Mân Côi và nói: Để xem Chúa mày có cứu mày được không? ( Một Linh mục và 2 giáo dân Công Giáo bị bắt vì đến tham dự phiên tòa công khai xét xử 2 nhạc sỹ yêu nước )




"Xem Chúa mày có cứu được mày không"!!!



Một Linh mục và 2 giáo dân Công Giáo bị bắt vì đến tham dự phiên tòa công khai xét xử 2 nhạc sỹ yêu nước

Sáng 30/10/2012, tại Tòa án Sài Gòn (131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q1) diễn ra phiên tòa xét xử công khai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình về tội danh "Tuyên truyền chống phá Nhà nước CHXHCNVN". Tuy phiên tòa công khai nhưng an ninh, mật vụ được tăng cường theo dõi và ngăn chặn những người muốn đến tham dự phiên tòa. Một số người ra được đến phiên tòa thì bị chặn lại, đuổi về. Người nào may mắn "lọt" được vào sân tòa án thì khi ra về đều bị mật vụ rượt đuổi, "hốt" về đồn công an. Trong đó có 3 trường hợp đáng lưu ý. Đáng lưu ý hơn nữa là thái độ và cách hành xử của 2 giáo dân trong khi bị bắt: họ ngồi bình tĩnh đọc kinh trong đồn CA.

Phỏng vấn luật sư Trần Vũ Hải: Việt Khang sẽ kháng án ( Phản ứng của các tổ chức nhân quyền, Mỹ quan ngại việc hai nhạc sỹ bị xử tù / Việt Nam kết án tù 2 nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình với tội danh ''tuyên tuyền chống Nhà nước' / Công an bắt giữ em trai LS Lê Quốc Quân )


Luật sư Trần Vũ Hải: Việt Khang sẽ kháng án

Đăng bởi pleikly lúc 9:30 Sáng 31/10/12



VRNs (31.10.2012) – Sài Gòn – Hầu giúp quý vị hiểu hơn về diễn biến bên trong phiên tòa xử hai nhạc sĩ yêu nước là Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang, mời quý vị theo dõi cuộc trao đổi giữa Thomas Việt, VRNs, với luật sư Trần Vũ Hải, luật sư bào chữa cho nhạc sĩ Việt Khang. Cuộc phỏng vấn được thực hiện tại Sài Gòn, nơi diễn ra phiên tòa, vào lúc 16:40 ngày 30.10.2012, sau khi phiên tòa kết thúc được 4 giờ. Quý vị thông cảm các luật sư tham gia bào chữa cho những nhà bất đông chứng kiến tại Việt Nam, họ rất muốn nói về những vụ án mà họ tham gia bào chữa. Nhưng mặt khác cũng e ngại là sẽ bị chụp mũ vì trả lời trên những phương tiện truyền thông tự do.

Mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn luật sư Trần Vũ Hải:

Bản án và Tường thuật trực tiếp phiên tòa xử 2 nhạc sĩ yêu nước Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang / Hình ảnh công an trước cổng tòa xử.


Tường thuật trực tiếp phiên tòa xử Trần Vũ Anh Bình và Việt Khang


Đăng bởi pleikly lúc 2:20 Chiều 30/10/12


VRNs (30.10.2012) – Sài Gòn – 13:15 – Kết quả chúng tôi vừa nhận được từ phiên tòa:nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình bị kết án 6 năm tù giam và 2 năm quản thúc; nhạc sĩ Việt Khang bị kết án 4 năm tù giam và 2 năm quản thúc.

Luận điệu của tòa án cho rằng những bài hát do 2 nhạc sĩ này sáng tác làm cho người dân nghe và chán ghét chế độ cộng sản VN nên 2 thanh niên này bị kết án một cách bất công như vậy.

Đồng Nai: Chuyện dài nhiều tập của "Quỷ ban". Những chuyện chỉ có ở “Thiên Đàng” XHCN Việt Nam, dưới sự lãnh đạo 1 cách sáng suốt, anh minh và tài tình của cái gọi nà "Đảng ta" ( Chuyện hy hữu ở Nhơn Trạch, Đồng Nai: Khổ vì đổi đất cho chính quyền. Nói một đằng làm một nẻo. Miệng quan... ai tin? )



Chuyện hy hữu ở Nhơn Trạch, Đồng Nai: Khổ vì đổi đất cho chính quyền

*
Mảnh đất của gia đình bà Lình giờ đã được xây trường học
Chuyện tưởng như đùa ấy lại xảy ra với gia đình bà Nguyễn Thị Lình (SN 1925) ở tổ 3, ấp Cát Lái, xã Phú Hữu, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai. Trước đây, hưởng ứng chủ trương hoán đổi đất xây trường học, gia đình bà đã tích cực tham gia. Cử chỉ cao đẹp ấy đã được không ít cơ quan thông tấn báo chí địa phương biểu dương. Thế nhưng nhiều năm qua một trong “Những tấm lòng cao đẹp vì sự nghiệp giáo dục ở Phú Hữu” (tựa của một bài báo - PV) này phải vác đơn kêu cứu khắp nơi vì hành vi gian dối, thiếu minh bạch của lãnh đạo UBND xã trong việc hoán đổi đất.
Nói một đằng làm một nẻo

Người tiêu dùng hoang mang với áo ngực hàng Việt cũng có “thuốc lạ” như của hàng TQ / Dân Ðà Nẵng tẩy chay cam sành, nghi của Trung Quốc

Dân Ðà Nẵng tẩy chay cam sành, nghi của Trung Quốc
Sunday, October 28, 2012 7:57:06 PM

ÐÀ NẴNG (NV) - Cam sành bày bán ở chợ Hòa Cường, Ðà Nẵng bị người dân địa phương tẩy chay nhiều ngày nay vì nghi là hàng nhập từ Trung Quốc. Ðây là chiêu độc của người tiêu thụ ở Ðà Nẵng áp dụng để chống lại nạn bày bán tràn lan hàng Trung Quốc “dởm” trên thị trường.

Cam bán ở chợ Ðà Nẵng bị tẩy chay vì nghi của Trung Quốc. (Hình: Internet)


Theo báo Tuổi Trẻ, cam sành đang rộ nên các sạp chợ ở thành phố Ðà Nẵng đua nhau nhập cam về bán. Tuy nhiên, trong vòng một tuần trở lại đây, hầu như không chủ sạp nào bán được hàng. Cam ế chất đầy sạp, đầy vựa làm giá cam sụt đến 80%, từ 35,000 đồng (1.75 đô) xuống còn 5,000 đồng, tương đương 25 xu một ký.

Tình trạng buôn bán ế ẩm này khiến hầu hết các chủ sạp bán cam ở Hòa Cường, chợ bán sỉ lớn nhất thành phố Ðà Nẵng méo mặt. Tìm hiểu sự tình, mọi người mới vỡ lẽ ra, cam bán ở chợ Hòa Cường bị người tiêu thụ tẩy chay vì nghi là cam của Trung Quốc nhập về.

Một số chủ sạp cố tìm cách chứng minh rằng cam của mình mua từ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long, nhưng vẫn không thuyết phục được các bà nội trợ, kể cả giới bán lẻ.

Cũng vì tin đồn cam Trung Quốc bày bán ở chợ Hòa Cường, số lượng cam nhập về chợ đã giảm đến 30%, tức khoảng 40 tấn mỗi ngày.

Báo Tuổi Trẻ cũng cho biết, cán bộ quản lý chợ Hòa Cường xác nhận rằng cam của Trung Quốc cũng có mặt tại chợ, nhưng chỉ chiếm tỉ lệ 5%.

Trong khi đó, giới tiêu thụ cho rằng vì không thể phân biệt được cam Trung Quốc và cam Vĩnh Long được bày bán ở chợ nên “thà nhịn ăn cho an toàn.”

Ðồng thời với việc tẩy chay cam sành nghi hàng của Trung Quốc, giới nội trợ Ðà Nẵng cũng đang rục rịch tẩy chay áo ngực phụ nữ do Trung Quốc sản xuất vì có chứa hóa chất gây ngứa.

http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=156968&zoneid=2#.UJD8vcXA-Qm

_________________

XEM THÊM

Thứ sáu, ngày 26 tháng mười năm 2012 Kinh hãi khi phát hiện áo ngực TQ chứa 6 viên “thuốc lạ” gây tức ngực, ngứa ngáy. Tẩy chay hàng TQ độc hại !!! http://bietkichxaxu.blogspot.com/2012/10/kinh-hai-khi-phat-hien-ao-nguc-tq-chua.html

Áo ngực hàng Việt cũng có “thuốc lạ”

Thứ Ba, 30 tháng 10, 2012

Những điều cần phải làm. Dám làm không anh Tư? ( Trong tầm tay của Chủ tịch nước / Sửa Hiến pháp: Chủ tịch nước giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và an ninh )


Trong tầm tay của Chủ tịch nước


Từ trái: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng (trái), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng (giữa) và Chủ tịch nước Việt Nam Trương Tấn Sang


Hai ngày sau khi Hội nghị Trung ương 6 bế mạc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc với cử tri thành phố Sài Gòn. Ông không dấu nổi nỗi buồn do thất bại nặng nề trong ý định hạ bệ đối thủ công khai của mình là Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Hiệp đầu trong cuộc tranh chấp được các blogger trong nước gọi là «trận chiến tay đôi giữa 2 võ sĩ Ba Dũng - Tư Sang» đã kết thúc với thắng lợi nghiêng về phía Ba Dũng. Trước đó phần đông khán giả đều phỏng đoán và cá cược là Ba Dũng sẽ bị đo ván. Nhưng Ba Dũng đã trụ vững, trước sự ngỡ ngàng của không ít khán giả. Dư luận cho rằng sở dĩ Ba Dũng trụ được là nhờ có Bắc triều ủng hộ, sau khi chạy sang Bắc Kinh để gặp Tập Cận Bình, tạo nên thế trội về chính trị, cộng thêm thế mạnh về túi tiền riêng để mua từng lá phiếu của các ủy viên Trung ương Đảng. Tiền, điều anh Ba không thiếu, đã thao túng cuộc bỏ phiếu này.

Nhưng xem ra võ sĩ Tư Sang chưa chịu tháo găng. Ông còn tỏ ra hăng máu. Trong cuộc họp trên ông gọi đối thủ sống mái của ông là “đồng chí X”. Ông nhấn mạnh: Đồng chí X không bị thi hành kỷ luật không có nghĩa là vô tội. Ông hứa sẽ tiếp tục đấu tranh chống tham nhũng, chống lũng đoạn kinh tế và lũng đoạn chính trị mạnh mẽ hơn, bằng việc làm, bằng hành động, chứ không nói suông.

Ông Tư Sang còn tỏ ra đặc biệt hăng hái khi hứa với cử tri rằng phen này ông mà không làm tròn trách nhiệm của người đại biểu Quốc hội, của người đứng đầu nhà nước - nguyên thủ quốc gia, thì ông sẽ xin rũ áo từ quan, về quê, trả nhà lại cho nhà nước. Một lời hứa danh dự đáng ghi nhận. Ông cho biết nhà của công hiện ông ở chỉ có 51 mét vuông.

Nhân có lời hứa danh dự trên đây của Chủ tịch nước, xin có lời chân thành gợi ý về một số việc trong tầm tay của ông mà ông nên làm ngay trong kỳ họp Quốc hội sẽ khai mạc trong tuần tới.

Tường thuật buổi gặp gỡ nhân kỷ niệm sinh nhật NO-U FC tròn một tuổi. XOÁ ĐƯỜNG LƯỠI BÒ BẢO VỆ TỔ QUỐC và HOÀNG SA - TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM.


Thứ ba, ngày 30 tháng mười năm 2012

Tường thuật buổi gặp gỡ nhân kỷ niệm sinh nhật NO-U FC tròn một tuổi.


Vậy là thấm thoắt đã một năm câu lạc bộ bóng đá NO-U ra đời. Sau một mùa hè đỏ lửa năm 2011 với 11 cuộc xuống đường biểu tình của đông đảo các thế hệ người Việt Nam yêu nước tại Hà Nội để phản đối dã tâm của nhà cầm quyền Trung Quốc đòi độc chiếm biển Đông và cướp tài sản cũng như giết hại ngư dân ta đang làm ăn lương thiện trên vùng biển của cha ông họ từ ngàn đời nay. Để giảm bớt áp lực cho chính quyền Hà Nội, khi mà họ hàng ngày phải huy động lực lượng ngăn cấm người biểu tình một cách vô lối và áp đặt, đồng thời để gắn kết những con người NO-U nên một số anh em đã kêu gọi thành lập một CLB bóng đá sinh hoạt hàng tuần bên nhau trên tinh thần: XOÁ ĐƯỜNG LƯỠI BÒ BẢO VỆ TỔ QUỐC và HOÀNG SA - TRƯỜNG SA LÀ CỦA VIỆT NAM.

NO-U FC đã ra đời như thế, và trận đá đầu tiên trên sân cỏ nhân tạo Hải Đăng nhằm ngày 30/10/2011.

Để kỷ niệm lại quãng đường một năm, tối nay các thành viên chúng tôi quây quần bên nhau cùng nâng ly chúc mừng NO-U FC sẽ càng ngày càng phát triển và vững mạnh.

Theo dự định ban đầu, tiệc sinh nhật sẽ được tổ chức tại nhà hàng Dê Phố 66 Quan Nhân, nhưng khi chúng tôi đến thì nhà hàng có nói là bên công an và an ninh gì đó không muốn nhà hàng phục vụ chúng tôi, vậy nên chúng tôi phải dời sang địa điểm 358 đường Láng, cũng chính vì vậy buổi tiệc dự trù có 50 khách đã tăng lên con số 100 thành viên tham dự.

Xin mời!


*
Khách mời Lê Hiền Đức đã đến nhưng nhà hàng buộc không được tiếp khách

'Trấn áp không dập tắt được những tiếng nói yêu nước phản kháng' - luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết ý kiến về vụ án Việt Khang trong bối cảnh xảy ra nhiều vụ bắt bớ và kết án tù những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam.


Thứ ba 30 Tháng Mười 2012 - Sửa đổi lần cuối Thứ ba 30 Tháng Mười 2012

Trấn áp không dập tắt được những tiếng nói yêu nước phản kháng


Một cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc tại Việt Nam

Trọng Thành

Phiên tòa xử hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình vừa kết thúc sáng hôm nay 30/10/2012. Giống như nhiều người bày tỏ thái độ chống Trung Quốc xâm lược một cách quyết liệt trong thời gian gần đây, tòa án Việt Nam lại dành cho hai nhạc sĩ nhiều năm tù với tội danh « tuyên truyền chống Nhà nước ».


Bình luận về vụ án Việt Khang trong bối cảnh xẩy ra nhiều vụ bắt bớ và kết án tù những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam, từ TP Hồ Chí Minh, luật gia Lê Hiếu Đằng, nguyên Phó Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết ý kiến.
Luật gia Lê Hiếu Đằng (Sài Gòn)

30/10/2012

Nghe (11:51)




RFI : Xin kính chào luật gia Lê Hiếu Đằng. Phiên tòa xét xử hai nhạc sĩ Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình vừa kết thúc. Xin luật gia cho biết nhận định của ông về phiên tòa này.

Mama - Il Divo & Nguyễn Kiên Giang

Il Divo - Mama - Live at The Greek 27-01-12 HD

http://www.youtube.com/watch?v=pHDUhjeXGvc



Il Divo - Mama

http://www.youtube.com/watch?v=Utm4T6lT7pE



Mama - Nguyễn Kiên Giang

http://www.youtube.com/watch?v=RbnQAlj_2gc

Thứ Hai, 29 tháng 10, 2012

Lái Gió: Kế gom vàng. XEM THÊM: Bôxít Tân Rai: “Chưa tính được đến năm nào thì có lãi” !!! / Khi bộ Tài chính tính vơ vét thêm "túi" của dân, thu cả phí xe đạp điện / Hình ảnh cận cảnh đoàn tàu chục tỷ bị thiêu rụi, bán sắt vụn tại Nha Trang.



Kế gom vàng


by Người Buôn Gió on Sunday, October 28, 2012 at 7:07am ·


Nước nọ ngân khố bí bét, mới tính kế gom vàng trong dân. Bèn bày ra cuộc thi tuyển người giỏi ăn nói đứng ra thuyết phục dân chúng.

Diễn giả thứ nhất nói.

- Bá tính không nên cất giữ vàng, như thế là lãng phí vốn. Giờ nước nhà ổn định, quan lại tài giỏi, liêm khiết, điều hành quốc gia đại sự đâu ra đấy. Ngặt vì thiếu vốn nên còn hạn chế. Bá tính muốn đất nước hùng cường thì nên đem vàng gửi triều đình, vừa có lãi, vừa có vốn cho triều đình lo quốc gia đại sự. Ích nước, lợi nhà việc đó nên làm đừng suy nghĩ.

Bá tính nghe xong lặng thinh.

Diễn giả thứ hai nói.

- Vàng để cất đi là vàng chết, gửi ngân hàng chúng tôi bảo đảm có lãi, có giấy chứng nhận đầy đủ, khi nào cần lấy lại chỉ mất thêm ít phí để đóng dấu chứng chỉ vàng quốc gia. Vàng có thương hiệu như thế càng bảo đảm.

Bá tính lặng thinh.

Diễn giả thứ ba nói mạnh mẽ.

- Triều đình quy định cấm mua bán vàng, bá tính có giữ thì cũng chả ích gì, mang đi mua bán bị phát hiện thi là mất trắng. Nên gửi ngân khố triều đình là an toàn nhất. Đừng để đến lúc bị thu thì mất trắng, còn cứ chôn thì cũng như của vất đi, chả có giá trị gì.

Bá tính lặng thinh.

Một diễn giả từ đâu đứng lên nói.

- Bá tính góp vàng cho tôi mua vũ khí giết ba cái thằng kia được không.?

Bá tính nghe xong, rùng rùng chạy về nhà lấy vàng mang đến.

https://www.facebook.com/notes/ng%C6%B0%E1%BB%9Di-bu%C3%B4n-gi%C3%B3/k%E1%BA%BF-gom-v%C3%A0ng/502361893122370



____________



XEM THÊM:



Ngày 29.10.2012, 01:57 (GMT+7)

Ông Trần Xuân Hoà, chủ tịch hội đồng thành viên Vinacomin
Bôxít Tân Rai: “Chưa tính được đến năm nào thì có lãi”


Ý kiến :

AC: Bất chấp mọi lời can gián của các tầng lớp nhân dân, họ đã tuyên bố đó là chủ trương LỚN của Bộ Chính Trị và giờ đây là kết quả của cái chủ trương LỚN đó. Vậy những kẻ nào là HẠI NƯỚC, HẠI DÂN đây?

PDH: Đi đâu cũng thấy tội phá hoại của thằng X: "Chính phủ chỉ đạo chúng tôi làm". Và làm thì giờ đây, cứ xuất mỗi tấn alumin Vinacomin sẽ lỗ khoảng 124 USD, tức là lỗ khoảng 74,4 triệu USD/năm. Nếu được miễn cả thuế xuất khẩu – và tạm thời chưa nộp ngân sách, mỗi năm Vinacomin lỗ ít nhất 33 triệu USD.

Tòa Tổng Lãnh sự Mỹ thăm Chùa Giác Minh - Đà Nẵng, nơi mà trong nhiều năm qua bị nhà cầm quyền sách nhiễu, đàn áp, không cho cử hành các đại lễ Phật giáo.


Tòa Tổng Lãnh sự Mỹ thăm Chùa Giác Minh - Đà Nẵng


Hôm 25/10, bà Kathleen Peoples, Tham tán Chính trị Tòa Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ ở thành phố Hồ Chí Minh, đã có chuyến thăm Chùa Giác Minh - Đà Nẵng.
Courtesy IBIB
Công An, an ninh luôn canh gác Chùa Giác Minh - Đà Nẵng.

Chùa Giác Minh ở Đà Nẵng là trụ sở của Ban Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng do Hòa thượng Thích Thanh Quang trụ trì, trong nhiều năm qua bị nhà cầm quyền sách nhiễu, đàn áp, không cho cử hành các đại lễ Phật giáo. Vừa qua, hôm 25/10, bà Kathleen Peoples, Tham tán Chính trị tòa Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ ở thành phố Hồ Chí Minh, đã ra thăm và hỏi han Hòa thượng Thích Thanh Quang. Chúng tôi đã điện thoại hỏi thăm Hòa thượng về nội dung cuộc gặp gỡ ấy. Xin mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn sau đây:

Không có tự do tôn giáo

Khối 8406 quốc nội và hải ngoại tuyên bố về những bạn trẻ yêu nước đang bị bắt (Hoàng Nhật Thông, Võ Minh Trí, Nguyễn Phương Uyên)


KHỐI 8406 - TUYÊN BỐ VỀ NHỮNG BẠN TRẺ YÊU NƯỚC ĐANG BỊ BẮT

*

Khối 8406

Tuyên ngôn Tự do Dân chủ cho Việt Nam 2006

Web: http://8406vn.com - http://khoi8406vn.blogspot.com/

Email: vanphong8406@gmail.com



Tuyên bố về những bạn trẻ yêu nước đang bị bắt
(Hoàng Nhật Thông, Võ Minh Trí, Nguyễn Phương Uyên)
  
Theo tin tức báo chí:
       
- Sáng ngày 30-10-2012 tới đây, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam sẽ đưa hai nhạc sĩ Trần Vũ Anh Bình (tên thật: Hoàng Nhật Thông) và Việt Khang (tên thật: Võ Minh Trí) -bị bắt vào tháng 9 và tháng 12 năm 2011- ra xét xử tại cái gọi là “tòa án nhân dân” thành phố Sài Gòn vì đã thực hiện nhiều hành vi (như rải truyền đơn đòi tự do nhân quyền công bằng xã hội, sáng tác nhạc nói lên tình trạng đau khổ của đồng bào và đất nước, tham gia những cuộc xuống đường chống Trung Quốc xâm lược) bị cho là vi phạm khoản 2 điều 88 Bộ luật Hình sự: “Tuyên truyền chống nhà nước CHXHCN Việt Nam”, theo đó bản án sẽ từ 10 đến 20 năm.

           - Sáng ngày 14-10-2012, công an Cộng sản Việt Nam đã bắt cóc nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên (thuộc Đại học Công nghiệp Thực phẩm Sài Gòn) ngay giữa lòng thành phố Sài Gòn, bất chấp mọi quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự, và nay đem cô về Long An giam giữ để thẩm vấn trong sự khủng bố tinh thần, vì cho rằng cô có dấu hiệu “tham gia một tổ chức rải truyền đơn” cũng bị coi là vi phạm điều 88 Bộ luật Hình sự. (Hành động mới nhất của tổ chức này là rải truyền đơn dưới chân cầu An Sương đoạn quốc lộ 1A Trường Chinh ở Sài Gòn vào ngày 10-10-2012. Xin xem phụ lục bên dưới).

Chống Trung Cộng cướp đất chiếm biển Việt Nam là chống nhà nước / Nhà cầm quyền CSVN cần con cháu dạy lại lòng yêu nước.


Chống Trung Cộng cướp đất chiếm biển Việt Nam là chống nhà nước



VRNs (29.10.2012) – Một ngày trước khi cái gọi là tòa án nhân dân TP.HCM đưa 2 nhạc sĩ sáng tác những bài hát khích lệ lòng yêu nước là Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình ra xét xử sơ thẩm sau hơn 1 năm giam giữ họ.

Rất nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ với nhà cầm quyền VN trước hành động này, vì báo chí chính thống của nhà nước cũng đăng tải nhiều bài viết khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa là của VN thì việc làm của 2 nhạc sĩ này và nhiều người khác như các bloggers Điếu Cày, Tạ Phong Tần, Anhbasaigon,… hoàn toàn phù hợp với đường lối chính sách của nhà nước VN. Cớ sao họ bị đối xử như vậy?

Chủ Nhật, 28 tháng 10, 2012

'Làm sao tin được chính phủ thất hứa' - Audio Dân biểu Hoa Kỳ-Loretta Sanchez trả lời phỏng vấn BBC về tình hình Việt Nam.


Audio Dân biểu Loretta Sanchez trả lời phỏng vấn BBC: 'Làm sao tin được chính phủ thất hứa

'

Dân biểu Loretta Sanchez với người Việt

Audio: http://yourlisten.com/channel/content/16922984/Làm_sao_tin_được_chính_phá»_A?rn=hve45pdcp2ps





Dân biểu Loretta Sanchez, đại diện Địa Hạt 47 của tiểu bang California, Hoa Kỳ nói với BBC tiếng Việt rằng cần phải tiếp tục gây áp lực với Hà Nội để chính phủ Việt Nam phải cải thiện thực trạng nhân quyền.

Trong cuộc phỏng vấn với Nguyễn Hoàng trước dịp bầu cử tại Hoa Kỳ, bà Sanchez cho biết bà đang tiếp tục gây áp lực trong bối cảnh Việt Nam đang đàm phán với Hoa Kỳ và các nước khác để gia nhập Hiệp định Đối tác Kinh tế Chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Các bài liên quan


CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN



Loretta Sanchez, chính khách Mỹ bị từ chối visa nhập cảnh Việt Nam, cũng cho biết về những mong đợi của Việt Tân, một tổ chức được thành lập tại Hoa Kỳ.

Phải bắt ngay hai tên phản động Bí thư Huyện “Quỷ” Lê Văn Nghĩa và “Chủ Tịt Quỷ Ban Nhăn Răng” Lê Văn Hiền ! ( Nguyên Phó Chủ Tịch huyện Tiên Lãng: “Tôi không chỉ đạo phá nhà ông Vươn” )



Ông Nguyễn Văn Khanh - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng).

Nguyên PCT huyện Tiên Lãng: “Tôi không chỉ đạo phá nhà ông Vươn”


Chủ nhật 28/10/2012 09:53


Theo nguồn tin của PV, trước khi bị Cơ quan CSĐT- Công an TP.Hải Phòng tống đạt lệnh khởi tố, bắt tạm giam, ông Nguyễn Văn Khanh - nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng - đã có thư gửi các cơ quan chức năng của Hải Phòng về việc ông không chỉ đạo phá nhà ông Vươn.

Trong bức thư này, ông Khanh cho biết trong các cuộc họp với Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện Tiên Lãng, ông đã nêu ý kiến phản đối chủ trương thu hồi, cưỡng chế đầm của một số hộ nuôi trồng thủy sản.

Tuy nhiên, Bí thư Huyện ủy Lê Văn Nghĩa và Chủ tịch UBND huyện Tiên Lãng lúc đó là ông Lê Văn Hiền không đồng ý với đề xuất của ông Khanh.

“Với nhiệm vụ của đảng viên và cấp phó, tôi đã miễn cưỡng nhận nhiệm vụ thi hành các nghị quyết, quyết định của Huyện ủy, kế hoạch của UBND huyện, Chủ tịch huyện” - ông Khanh bày tỏ trong thư.

Ông Khanh cũng khẳng định trong thư, khi tiến hành cưỡng chế thì xảy ra vụ nổ súng nên ông cho dừng cưỡng chế, báo cáo ông Nghĩa và ông Hiền.

“Khoảng 8h30 ngày 5.1 (ngày UBND huyện Tiên Lãng cưỡng chế thu hồi khu đầm nhà ông Vươn), ông Nghĩa và ông Hiền đã đến hiện trường và trực tiếp chỉ đạo cưỡng chế. Sau đó, công an và một số ban ngành của TP đã đến hiện trường để chỉ huy, chỉ đạo việc truy bắt các đối tượng chống lại đoàn công tác. Mọi việc tại hiện trường do đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo, nhiệm vụ của trưởng ban cưỡng chế đã bị triệt tiêu” - ông Khanh viết trong bức thư.

Theo Tuổi trẻ
http://laodong.com.vn/Phap-luat/Nguyen-PCT-huyen-Tien-Lang-Toi-khong-chi-dao-pha-nha-ong-Vuon/89389.bld


___________


NHỮNG BÀI LIÊN QUAN


Tố cáo Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết Đinh Đức Lập "trù úm" dã man người tố cáo (nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng, bút danh Từ Khôi) ngay trước mặt Mặt Trận.



TBT Đinh Đức Lập (Báo Đại Đoàn Kết) "trù úm" dã man người tố cáo ngay trước mặt Mặt Trận

Bí thư chi bộ Tổng biên tập báo Đại Đoàn Kết Đinh Đức Lập

Gần đây, khi tiếp xúc cử tri TP. Hồ Chí Minh, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chia sẻ: “Chúng tôi có lỗi lớn, nhưng cô bác anh chị cũng phải nghĩ về trách nhiệm của mình, cùng hệ thống chính trị đấu tranh chống tham nhũng. Chúng tôi hiểu tình hình trù úm người tố cáo là rất ghê gớm. Nhưng vì sợ bị trù úm mà chúng ta không tố cáo thì đất nước này sẽ thế nào? Người ta có thể trú úm một người, một nhóm người nhưng không thể trù úm cả dân tộc này”.

Nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng (bút danh Từ Khôi) là Phó Ban phụ trách Ban Văn hóa Nghệ thuật của báo Đại Đoàn Kết (các chức danh lãnh đạo báo từ phó trưởng ban trở lên theo quy chế tổ chức của báo Đại Đoàn Kết phải được sự phê duyệt của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam).

Bức xúc trước những hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật và trái đạo lý của Tổng biên tập Đinh Đức Lập, nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng đã có đơn tố cáo ông Lập gởi đến cáo cơ quan cấp trên có thẩm quyền theo quy định của Luật Tố cáo kể từ tháng 5/2012. Và kết quả là nhà báo Nguyễn Mạnh Thắng đã bị Tổng biên tập Đinh Đức Lập “trù úm” một cách dã man trong suốt khoảng thời gian vừa qua mặc cho ông Thắng kêu cứu với lãnh đạo của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.


Tóm tắt một số nội dung ông Thắng tố cáo TBT Đinh Đức Lập như sau:

Thứ Bảy, 27 tháng 10, 2012

Ngày mai, 28.10.2012 tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn: Cầu nguyện cho Công lý và Hòa bình



Ngày mai, 28.10.2012 : Cầu nguyện cho Công lý và Hòa bình tại Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

 

VRNs (27.10.2012) – Sài Gòn – Tính mạng và số phận của người dân Việt Nam đang bị đe dọa bởi độc tố trong thực phẩm mang nhãn hiệu China; sự bất an, chạy loạn từng hồi của những nông dân nghèo ở huyện Bắc Trà Mi do động đất liên miên và những bắt bớ, xét xử bất công dành cho những thanh niên Lương và Giáo, từ Bắc chí Nam là nội dung của thánh lễ lúc 20 giờ, cầu nguyện cho công lý và hòa bình cuối tháng 10 này tại DCCT Sài Gòn, 38 Kỳ Đồng, quận 3, Sài Gòn.

Như tin đã đưa, ngày 30.10.2012 tới đây, Tòa án nhân dân thành phố Sài Gòn sẽ xét xử hai nhạc sĩ trẻ Công giáo là Việt Khang và Trần Vũ Anh Bình. Hai nhạc sĩ được biết đến như những người hát thay cho dân tộc những bài ca yêu nước, phản kháng lại nguy cơ ngoại xâm, và chất vấn những người đồng lõa với ngoại bang bách hại dân lành. Đó là những bài Việt Nam Tôi Đâu và Anh Là Ai của Việt Khang, Người Việt Nam và Rạng Ngời Nước Nam của Trần Vũ Anh Bình. 

Liên quan dự án Ecopark: Nếu trong 1 tuần không có phản hồi, những người đứng đơn sẽ tố cáo GS Đặng Hùng Võ lên cơ quan pháp luật ( Thư ngỏ của nông dân Văn Giang gửi GS. ĐHV )


Thư ngỏ của nông dân Văn Giang gửi GS Đặng Hùng Võ


Đề nghị gặp
GS Đặng Hùng Võ trao đổi về 2 tờ trình liên quan dự án Ecopark. Nếu trong 1 tuần không có phản hồi, những người đứng đơn sẽ tố cáo  GS Đặng Hùng Võ  lên cơ quan pháp luật để truy cứu trách nhiệm liên quan việc ký 2 tờ trình. 

Vụ sv Phương Uyên: Quả là đáng ngại khi nuôi án cả những tội đó để lấy thành tích (Lái Gió) / Về sự “khôn”, “dại” của Phương Uyên (Bs. Phạm Hồng Sơn) / Thư của các bạn lớp 10CDTP1 gửi "Mèo Lười" Phương Uyên và gửi các bác, cô chú và anh chị kính mến


Nuôi án


Nuôi án thường có trong các vụ án hình sự. Người ta muốn có chiến công, thành tích nên khi phát hiện những đối tượng có manh nha phạm tội thì họ lặng lẽ theo dõi. Không bắt bớ, ngăn chặn ngay. Thậm chí họ còn cài đặc tình vào thúc đẩy việc phạm tội lớn hơn. Nuôi án hay có trong các vụ như mại dâm, buôn ma tuý, cờ bạc, buôn lậu,...đặc điểm của những "án nuôi" là có tổ chức, có sự phát triển theo thời gian.

Nhiều đối tượng bán lẻ ma tuý, chứa cờ bạc, cầm lô đề, cho vay lãi, bảo kê hoành hành được thời gian. Nghĩ mình lo lót hết, nhưng một ngày đẹp trời bỗng nhiên bị thộp cổ. Bọn nhỏ thì nhiều vô kể, còn bọn lớn thì như Khánh Trắng, Năm Cam.

Thật ra về số má giang hồ về đao búa, cái thang tính điểm của anh chị giang hồ thì cả Năm Cam, Khánh Trắng đều không có. Nhưng do được che chở của thế lực nào đó, từ một người đạp xích lô trở thành tay anh chị trùm bến bãi, lúc có vị trí rồi thì lúc đó không muốn thì cũng không thể làm ngơ nếu bị kẻ khác xúc phạm. Có lẽ Khánh Trắng chết một phần là do hắn, còn phần nữa là những kẻ đã dựng hắn lên. Nói thế mới chính xác. Cuộc đời Khánh Trắng nếu không một ngày gặp một vị đỡ đầu, thì giờ đây theo đà cuộc sống từ đạp xích lô, vợ bán hoa quả cứ chăm chỉ làm ăn. Khánh Trắng đã ngồi an nhàn uống bia hơi đầu Ô Quan Chưởng, vất xe tải cho một gã lái thuê nào đó. Chỉ việc điều hành chở hàng. Còn bà vợ thì ngồi một sạp hàng hoa quả chỉ đạo vài cô gái trẻ giúp việc cân đo, bó buộc hàng cho khách. Cuộc sống tương đối khá giả, bình bình. Sự thật thì nhiều anh chị ngang hàng Khánh Trắng thậm chí còn số má hơn lúc mà Khánh Trắng đạp xích lô giờ đây đã có cuộc sống như thế.

Thôi thì cứ gọi cho là số phận. Nhưng hẳn Năm Cam, Khánh Trắng ở suối vàng còn ôm khối hờn cả cục với những kẻ đã một thời bao che cho họ.
Nói gì thì nói, nuôi án không phải là việc chính đáng, thậm chí đó còn là đồng loã, tiếp tay cho tội ác. Người có trách nhiệm khi thấy mầm mống của tội phạm thì phải răn đe, giáo dục, ngăn chặn từ đầu. Nhưng công việc đó tương đối là thầm lặng, hiệu quả thì không rõ ràng. Chẳng ai có thể có chứng cứ để báo cáo thành tích rằng tôi đã ngăn chặn một ổ cờ bạc, ổ chứa mại dâm bằng cách khuyên bảo, giáo dục, ngăn ngừa ngay từ khi tên chủ quán mới định bán bia lắp đèn mờ, có xây phòng kín...Bởi chỉ có một xã hội mà người ta theo tiêu chí khác, con người ở đó khác thì họ mới cầm đồng lương và cố gắng làm những việc ngăn chặn cái xấu khi nó chưa xảy ra.

Còn ở đây, thành tích phải bằng số ma tuý cân được, số tiền cờ bạc thu được, số người bị giết...thành tích được miêu tả đầy hào hứng về con số, con số càng lớn thì thành tích của những người chỉ huy chiến dịch, bắt bớ, điều tra lại càng lớn.

Một đất nước thành tích thể thao năm sau cao hơn năm trước, chỉ số kinh tế năm sau cao hơn năm trước là điều rất đáng mừng. Nói nôm na là nếu anh năm nay mua sắm 10 đồng, năm sau 20 đồng thì là điều rất đáng mừng.

Nhưng thành tích bắt tội phạm thì không tương tự như thế nếu chúng ta biết suy nghĩ. Chả lẽ chúng ta hào hứng vì cảnh sát tháng trước bắt 20 bánh ma tuý, tháng sau chiến công rực rỡ hơn là bắt được 40 bánh. Rồi vài năm sau lại thấy khen thưởng rầm rộ vì phá vụ án có 100 bánh heroin.
Bạn thấy sắp có cuộc đánh nhau, hai người hàng xóm chửi nhau theo tiến độ căng hơn, theo kinh nghiệm bạn thấy họ sắp vác dao đến nơi. Bạn gọi điện lên công an phường báo tin. Một lúc sau họ xuống thì sự đã rồi, họ lập biên bản, lấy nhân chứng, bắt bớ, lấy cung. Có người đã trách công an là lúc đó xuống luôn thì không nên chuyện. Anh công an chân tình nhăn nhó trình bày, khổ lắm nhưng mà việc nó chưa xảy ra thì làm sao mà xuống được!!!

Nói về băng nhóm tội phạm như thời Khánh Trắng, Năm Cam, Dung Hà thì chuyện giết người so với bây giờ còn kém xa. Các băng nhóm thời đó vào cảnh mà họ cho là không thể chấp nhận, cân nhắc kỹ mới quyết định thanh toán đối thủ. Chứ còn bây giờ năm ba cậu thanh niên làm bóng, cho vay lãi, cầm đồ hứng lên là vác súng, dao truy sát. Thậm chí chả phải chuyện làm ăn, mà chỉ ở trong quán bar, quán phở dẫm chân lên nhau, nhìn đểu nhau là có thể vác súng bắn vỡ đầu nhau luôn.

Mấy lần nghe thấy cán bộ lãnh đạo công an nói rằng thiếu nhân lực. Mặc dù năm sau nhiều hơn năm trước. Lập thêm đội dân phòng, đội trật tự tự quản, xung kích, dân quân tự vệ để hỗ trợ công an. Dường như vẫn chưa đủ để lực lượng này đảm bảo số lượng duy trì an ninh, trật tự.

Tội phạm gia tăng dẫn đến tăng cường quân số, trang bị, vũ khí...một cái vòng tương tác cứ như thế kéo dài. Nếu người ta không chú ý đến giáo dục, thậm chí còn có ý đồ nuôi án để lấy thành tích. Thì đương nhiên cái vòng luẩn quẩn đó còn phải nói đến nhiều.

Sinh viên Nguyễn Phương Uyên

Những chuyện về tội phạm hình sự như thế này không kể thì ai cũng biết. Sở dĩ hôm nay kể vì gặp chuyện bất ngờ. Thường chỉ gặp nuôi án trong các vụ kinh tế, cờ bạc, cưỡng đoạt (bảo kê bến bãi, nhà hàng), mại dâm...chứ ở những vụ như an ninh chính trị thì không bao giờ có.

Thế nhưng mới đây nghe chuyện một cô bé sinh viên bị bắt, đồn rằng người ta phát hiện từ nhiều tháng trước, cài đặc tình vào theo dõi, rồi để đến khi truyền đơn tung ra họ mới bắt.

Không tranh luận chuyện cô bé có tội hay không có tội, vì đó sẽ là cuộc tranh luận còn diễn ra dài dài đến khi nào cô ấy được thả. Về quan điểm của tôi tất nhiên là cô bé không có tội, nói vậy để các bạn khỏi tranh luận về cô bé có tội hay không. Chuyện ấy sẽ tranh luận ở phần khác. Phần ở đây là chuyện nuôi án cơ.

Thứ Sáu, 26 tháng 10, 2012

Kinh hãi khi phát hiện áo ngực TQ chứa 6 viên “thuốc lạ” gây tức ngực, ngứa ngáy. Tẩy chay hàng TQ độc hại !!!


Phát hiện áo ngực Trung Quốc chứa 6 viên “thuốc lạ”

Thứ Sáu, 26/10/2012 20:06


Mua một chiếc áo ngực ở chợ Tam Kỳ (Quảng Nam), chị Huỳnh Thị Oanh (39 tuổi, ngụ huyện Phú Ninh) mặc được 1 tháng thì thấy tức ngực, ngứa ngáy. Chị Oanh bóc ra, phát hiện trong áo có 2 gói dung dịch chất lỏng chứa 6 viên “thuốc lạ” màu trắng.

Theo chị Oanh, chiếc áo này giá 35.000 đồng, mua cách nay 1 tháng ở shop Diễm (số lô 23 B Trung tâm Thương mại Tam Kỳ), do bà Huỳnh Thị Thúy Diễm (SN 1970, ở TP Tam Kỳ) làm chủ.

Sáng 26-10, chị phát hiện ở áo ngực cộm lên mấy hạt gì đó nên dùng dao rạch 2 đường thì phát hiện 2 gói dung dịch có nước màu trắng, chứa 6 “viên thuốc” màu trắng.

Chị Huỳnh Thị Oanh phát hiện chiếc áo ngực nhãn hiệu Trung Quốc mà mình mua mặc có chứa thuốc nên rất kinh hãi.

Công an vi phạm Bộ luật Tố tụng Hình sự ra sao trong vụ bắt sinh viên Nguyễn Phương Uyên?


Vụ bắt sinh viên Nguyễn Phương Uyên: Công an vi phạm BLTTHS ra sao?


Đăng bởi cheoreo2 lúc 12:45 Sáng 26/10/12


VRNs (26.10.2012) – Sài Gòn – Trong Đơn Khiếu nại của bà Nguyễn Thị Nhung ngày 25/10/2012 về việc công an bắt con gái bà là nữ sinh viên Nguyễn Phương Uyên có trưng ra một số qui định của Bộ luật Tố tụng Hình sự (BLTTHS) chứng minh việc các cơ quan Công an đã vi phạm các điều luật về bắt người, tạm giam…

Cụ thể: khoản 2, Điều 80, khoản 1 Điều 84, Điều 85, khoản 4 Điều 88 Bộ luật tố tụng hình sự. Ngoài ra cơ quan Công an cũng vi phạm các qui định về chế độ tạm giam, cụ thể khoản 1 Điều 26 và Điều 30 Qui chế Tạm giữ, tạm giam (Ban hành kèm theo Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ) khi từ chối cho gia đình gửi dòng chữ: “MẸ YÊU CON”.

Kể từ sau bản tin đầu tiên của Đài Á châu Tự do (RFA) loan tải việc nữ sinh Phương Uyên bị mất tích sau khi làm việc tại công an phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, Sài Gòn vào ngày 16/10/2012 tức là 2 ngày sau khi sự việc xảy ra, tính đến nay đã có hàng chục bản tin của các trang mạng trong và ngoài nước loan tải và cập nhật từng giờ về sự kiện này. Thế mà mãi đến hôm qua, ngày 25/10, sau khi mẹ của Phương Uyên chính thức gửi Đơn khiếu nại đến công an tỉnh Long An, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long An và Thanh tra Bộ công an thì báo lề phải bắt đầu cảm thấy lo lắng nên đã buộc phải mở miệng. Bài “Bắt nữ sinh Nguyễn Phương Uyên để điều tra án an ninh” trên báo Pháp luật đưa tin hoàn toàn sai sự thật. Bài viết này thể hiện sự dối trá chứ hoàn toàn không có những chứng cứ rõ ràng đáng tin cho thông tin của mình. Đã dối trá lại còn tự nhận mình là kênh thông tin chính thức để mỉa mai các thông tin loan tải việc này là “không chính thức”.

Thông báo: Các Đoàn Thể Trẻ Tham Gia Chiến Dịch "Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói". Xuống đường xin chữ ký vì Nhân Quyền Cho Việt Nam.


Thông báo: Xuống đường xin chữ ký vì Nhân Quyền Cho Việt Nam



Thông Báo:

Các Đoàn Thể Trẻ Tham Gia Chiến Dịch

"Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói"
Xuống đường xin chữ ký vì Nhân Quyền Cho Việt Nam
 
Kính gửi: quý đồng hương, quý tổ chức, hội đoàn, các bạn thanh niên, sinh viên, học sinh và quý cơ quan truyền thông.

Để cùng nhau đoàn kết, đấu tranh cho một đất nước Việt Nam thật sự có tự do, dân chủ, và nhân quyền nói chung, cũng như cho những nhà đấu tranh trong nước nói riêng, các đoàn thể trẻ tại miền Nam California sẽ cùng nhau xuống đường xin chữ ký đồng hương cho Thỉnh Nguyện Thư gửi Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, Liên Hiệp Châu Âu và các Quốc Gia Tự Do để vận động sức mạnh cộng đồng người Việt hải ngoại nhằm kêu gọi sự quan tâm và can thiệp của thế giới trước tình trạng vi phạm nhân quyền tại Việt Nam ngày càng tồi tệ hơn.

Thời gian:   Chủ Nhật, ngày 28 tháng 10, 2012, từ 10:00 sáng đến 4:00 chiều

Địa điểm:     Khu Thương Xá Phước Lộc Thọ (Asian Garden Mall)
                                    (Trên đường Bolsa, nơi có tổ chức chợ đêm)

Mọi chi tiết xin liên lạc: Lý Vĩnh Phong (714) 725-8389; Nguyễn Thu-Hà (714) 584-8425.
 
Các đoàn thể tham gia gồm có: Đại Đạo Thanh Niên Cao Đài, Đoàn Thanh Niên Phan Bội Châu, Đoàn Thanh Niên Phật Giáo Hòa Hảo, Đoàn Thanh Thiếu Niên Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam, Gia Đình Phật Tử Điều Ngự, Gia Đình Phật Tử Miền Quảng Đức, Liên Hội Học Sinh Trung Học Việt Nam, Thanh Niên Tin Lành Lutheran, Tổng Hội Sinh Viên Việt Nam Miền Nam California, Văn Phòng Giới Trẻ Công Giáo - Giáo Phận Orange.

Các đoàn thể trẻ xin tha thiết kêu gọi sự hưởng ứng của quý đồng hương cho thỉnh nguyện thư này để nói lên tiếng nói đoàn kết, quyết tâm tranh đấu cho một Việt Nam thật sự có Tự Do, Dân Chủ, và Nhân Quyền.

Chiến dịch "Triệu Con Tim, Một Tiếng Nói" là do đài truyền hình SBTN và các hội đoàn khắp nơi trên thế giới cùng phát động, kéo dài đến hết Ngày Quốc Tế Nhân Quyền 2012 với chỉ tiêu là 100,000 chữ ký cho Nhân Quyền Việt Nam.

Muốn biết thêm chi tiết xin vào trang nhà sbtn.tv hoặc fb.com/TrieuConTimMotTiengNoi.

Xin quý vị vào trang nhà www.DemocracyForVietnam.net để ký thỉnh nguyện thư trực tiếp.

DienDanCTM
http://diendanctm.blogspot.com/2012/10/thong-bao-xuong-uong-xin-chu-ky-vi-nhan.html


_________________________


XEM THÊM

Thời của những con nghiện khát tiền. Dân đen ngày càng “mạc” với đủ các loại phí. Từ 2013, ôtô, xe máy có thể phải nộp phí sử dụng đường bộ. / XEM THÊM: Đồng Tháp: Công an tát dân, hàng trăm người “vây” trụ sở.


26/10/2012

Ôtô, xe máy có thể phải nộp phí sử dụng đường bộ từ 2013

Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện.

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ quyết định các mức thu cụ thể sao cho phù hợp nhất với điều kiện của địa phương mình
Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ quyết định các mức thu cụ thể sao cho phù hợp nhất với điều kiện của địa phương mình.

TQ xóa hết video Gangnam Style bị còng tay của Ngải Vị Vị (Ai Weiwei)



TQ xóa Gangnam Style của Ngải Vị Vị

Cập nhật: 05:46 GMT - thứ sáu, 26 tháng 10, 2012

Ai Weiwei - Gangnam Style - Bbc

Bất động sản trong tình trạng khẩn cấp (Bộ trưởng Xây dựng) / XEM THÊM: Hà Nội: Cưỡng chế 11 hộ dân khu nhà tập thể D2 Giảng Võ vào ngày 26/10

Thứ Sáu, 26/10/2012 - 06:25

Bộ trưởng Xây dựng: Bất động sản trong tình trạng khẩn cấp

So sánh bất động sản như xương sống nền kinh tế, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng đặt vấn đề trình Thủ tướng thành lập nhóm chuyên trách xử lý các rào cản tạo ra giải pháp hữu hiệu, quyết liệt để tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản hiện nay.

>>  Thị trường căn hộ: Chưa biết đâu là đáy

>>  "Nghĩa địa" chôn 140.000 tỷ đồng ở Hà Nội, TPHCM?


Trong buổi Đối thoại giữa lãnh đạo Bộ Xây dựng và các doanh nghiệp ngành xây dựng bất động sản khu vực Hà Nội chiều ngày 25/10, người đứng đầu ngành Xây dựng cho rằng hiện nay khó khăn là bởi cung vượt quá xa cầu.

Bộ trưởng Xây dựng cho rằng nếu bất động sản khó khăn thì sẽ hưởng tới kinh tế vĩ mô