Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

Kontum: Vụ Lm. Nguyễn Quang Hoa bị đánh là do chính sách tôn giáo


Kontum: Vụ Lm. Nguyễn Quang Hoa bị đánh là do chính sách tôn giáo


DienDanCTM (Bản tin 27-02-2012)
Những vết thương trên thân thể linh mục Nguyễn Quang Hoa
Vụ linh mục Nguyễn Quang Hoa ở Kontum bị đánh đập một cách tàn nhẫn trên đường đi dâng lễ về đã đang là mối quan tâm trong dư luận mấy ngày qua, vì cho đến nay đã hơn 4 ngày mà không tìm ra  ai chịu trách nhiệm vụ hành hung này, trong khi dân chúng địa phương vẫn đang thắc mắc "tại sao chính quyền địa phương quản lý yếu kém đến không đảm bảo an ninh cho người dân giữa ban ngày ban mặt".

Theo tin VRN's, sự việc xảy ra từ hôm 23-2-2012, sau khi dâng lễ an táng cho bà Turia ở xã Đăk Hring, huyện Đắk Hà, tỉnh Kontum trở về, khi đi ngang qua khu vực rừng cao su, linh mục Luy Gonzaga Nguyễn Quang Hoa, Phó xứ Kon Hring, đã bị 3 thanh niên côn đồ lao ra tấn công bằng cây sắt vào đầu và lưng.


Sự việc do chính cha Lui Nguyễn Quang Hoa thuật lại rằng, trên đường đi dâng lễ an táng về đến rừng cao su, cách quốc lộ 14 khoảng 3 km, thì có tiếng xe chạy đuổi phía sau và sau đó có người dùng cây sắt đập vào lưng ngài đau điếng. Choáng váng, chưa kịp phản ứng, thì liên tiếp bị 2 thanh sắt (loại vuông 3 cm) tiếp tục đánh vào người tới tấp khiến ngài quỵ xuống bên chiếc xe gắn máy.

Khi thấy máu chảy, ngài bỏ cả xe chạy vào rừng cao su thì 3 tên côn đồ tiếp tục đuổi theo đánh. Đến một triền dốc cao, ngài tỉnh lại và nghĩ đến việc chống cự thủ thân. Khi ba tên chạy đuổi theo từ bên dưới nhìn thấy ngài chuẩn bị phản công, chúng bắt đầu chùn bước và sau đó rút lui. Nhờ có nón an toàn nên linh mục Hoa được toàn mạng với những vết thương đầy người.

Sau đó Linh mục Hoa quay lại hiện trường thấy xe không bị lấy đi, chỉ bị đập bể nát cùng chiếc đồng hồ đeo tay bị ném ở hồ nước gần đó.

Được biết, theo lệnh của chính quyền địa phương, vùng quanh Giáo xứ Kon Hring này chỉ được làm lễ Chúa Nhật tại trung tâm, hoặc những điểm được phép. Các làng lân cận khác thì kể cả lễ an táng chính quyền Xã cũng không cho phép làm. Điều này rõ ràng trái với quy định Nhà Nước đã ban hành về lễ tang, giỗ là "có quyền làm tại tư gia". Nhiều lần trao đổi với chính quyền Xã, họ vẫn không đồng ý, nhưng các linh mục vẫn dựa theo Luật mà làm. Tại làng Kon Hnong này Cha Hoa đã dâng lễ an táng 5 lần, lần này lại bị như thế.

Trước đó hai hai ngày, hôm 21-2, nhà cầm quyền xã Đăk Hring, trong một văn thư thông báo kết luận cuộc làm việc "với Giáo phu phụ trách việc tôn giáo thôn cùng BQL thôn và Trưởng ban công tác mặt trận thôn TuaTeam" liên quan đến về việc linh mục Nguyễn Quang Hoa đến làm mục vụ tại thôn TuaTeam vào ngày 19-2-2012 và cho rằng việc này "vi phạm pháp luật", đồng thời cho biết sẽ "kiên quyết xử lý những vi phạm này nếu còn tái phạm..."


Việc cử hành thánh lễ ở mọi nơi là việc bình thường của linh mục, ở đây lại là cử hành lễ an táng là đám ứng nhu cầu tâm linh sâu xa nhất của con người, mà đã bị chính quyền tổ chức cho những thanh niên côn đồ ra tay tấn công như thế thì không ai hiểu nổi xã hội hiện nay loạn như thế nào.

Theo nguồn tin trên, những gì nêu trong văn thư này do ông phó chủ tịch xã Đăk Hring ký là bằng chứng có căn cứ vững chắc về chính sách pháp luật tôn giáo hiện hành của Việt Nam. Điều này trái với những gì Bộ ngoại giao Việt Nam thường xuyên biện minh với ngoại giao đoàn các nước rằng tại Việt Nam luôn luôn có chính sách đúng đắn về tự do tôn giáo, chỉ có cấp dưới làm sai thôi. 












Comments:

Thật là dã man và tàn bạo. Cầu mong cho Cha Nguyễn Quang Hoa sớm phục hồi sức khỏe và an lành.
Nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam luôn tuyên bố ổn định để phát triển,vậy mà cứ gây sự với người tu hành của tất cả tôn giáo trên mọi miền đất nước.
ukm! mình ở làng konhong, nên mình cũng biết vài chút về câu chuyện này. 3 tên côn đồ ấy là do công an xã DakHring thuê đánh Cha Nguyễn Quang Hoa, công an luôn bao che cho 3 tên côn đồ máu lạnh đó, còn bịa chuyện do Cha làm lễ không đúng với chính sách của nhà nước nữa chứ.Đúng là chính sách nhà nước đi một đường mà cấp dưới lại thực hiện một nẻo, thế chẳng phải la xem pháp luật nhà nước không ra gì ak? "Tôn giáo là tự do chứ không phải là hân huệ xin-cho" cầu mong Cha Nguyễn Quang Hoa sớm hồi phục sức khỏe và được bình an. Mong rằng chính quyền địa phương nhanh chóng xử lí theo pháp luật.
mọi người hãy cầu nguyện cho cha Hoa nhé!



http://diendanctm.blogspot.com/2012/02/kontum-vu-lm-nguyen-quang-hoa-bi-anh-la.html



Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

Trung cộng lại giở thói côn đồ trên biển Đông, rượt đuổi và nã đạn lửa tàu đánh cá của Việt Nam.




Ngư dân VN bị tàu tuần tra TQ 'uy hiếp'

Cập nhật: 13:05 GMT - thứ bảy, 25 tháng 2, 2012


Ngư dân Việt Nam
Ngư dân Việt Nam bị nhiều thiệt hại khi đánh bắt cá

Tin cho hay, một tàu cá của 11 ngư dân Quảng Ngãi đã bị tàu hải giám Trung Quốc bắt giữ và tịch thu đồ đạc, hai ngày sau khi Bộ Ngoại giao Việt Nam vừa lên tiếng phản đối mọi hoạt động của Trung Quốc trong khu vực.


Đây là chiếc tàu đánh cá của ông Đặng Tằm, ngư dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, mang biển số QNg-90281TS bị tàu tuần tra Trung Quốc mang biển số 789 rượt đuổi và nã đạn lửa.


Những ngư dân này đã bị bắt giữ ở đảo Xà Cừ thuộc quần đảo Hoàng Sa vào chiều ngày 22/2.


'Xả vòi rồng'



Bấm Báo Tiền Phong hôm 25/2 đã đăng tải chi tiết lời kể của các ngư dân sau khi họ trở về với ước tính thiệt hại lên đến gần 300 triệu đồng.


Tờ này trích lời nhân chứng ngư dân nói: “Anh em tôi ra Hoàng Sa mà te tua hết như vầy đây. Nhưng mà Hoàng Sa chúng tôi vẫn cứ đi”.


Bài báo còn có đoạn: “Khi tàu tuần tra kè sát tàu cá, 6 tuần tra viên đồng loạt nhảy qua tàu. Nhanh như cắt, họ hốt chùm mũi tên trên tàu cá ném xuống biển thật nhanh vì sợ những mũi tên này trở thành vũ khí trong tay những ngư dân nghèo. Đây là mũi tên mà ngư dân sử dụng để bắn cá.”


“Trước khi nhảy qua tàu, các tuần tra viên kéo vòi rồng chữa cháy ra boong tàu và xả vào ngư dân. Ngư dân phải cuộn mình, day lưng và bám vào nhau để chống chọi vòi rồng.”


“Một tuần tra viên nhào vào ca-bin, tháo hết máy dò, Icom, định vị. Số khác lục đục xúc cá trong hầm, một tuần tra viên hốt quần áo ném xuống biển.”


“Các tuần tra viên kéo dây hơi ra sàn tàu và dùng dao băm nát, quăng xuống biển. Sau tàu còn gần 1.000 lít dầu cũng bị đổ xuống biển. Các tuần tra viên chỉ để lại một ít dầu đủ để cho tàu trở về quê.”


Tờ Nhân dân, cơ quan ngôn luận Đảng Cộng sản Việt Nam hôm 25/2 , cho biết “khi hành nghề tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam thì bị tàu hải quân Trung Quốc rượt đuổi”.


Tin tức này đã được nhiều tờ báo chính thống trong nước đưa tin và nêu rõ là tàu Trung Quốc.


Trong khi đó, báo Thanh Niên cùng ngày lại nói chiếc tàu đã “bị tàu nước ngoài tấn công, lấy tài sản quăng hết xuống biển” sau khi trở về từ Hoàng Sa.


Tờ này chỉ dùng cụm từ “tàu chiến nước ngoài” để miêu tả vụ việc xảy ra với ngư dân tàu QNg-90281TS.


Phản ứng của Bộ Ngoại giao


Ông Lương Thanh Nghị
Việt Nam vừa lên tiếng phản đối Trung Quốc trước các hoạt động ở Hoàng Sa, Trường Sa




Vụ việc lần này được coi là trường hợp đầu tiên trong năm 2012 khi tàu ngư dân bị phía Trung Quốc bắt giữ.


Mới đây, Hà Nội đã yêu cầu Bắc Kinh “dừng ngay các hành động, hủy bỏ các dự án xâm phạm chủ quyền của Việt Nam”.


Trong phiên họp báo thường kỳ hôm thứ Năm ngày 23/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị lên tiếng phản đối các hoạt động của Trung Quốc ở khu vực hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa từ đầu năm đến nay.


Ông Nghị chỉ trích các hoạt động của Trung Quốc ở hai quần đảo này đã ‘làm phức tạp và căng thẳng thêm tình hình trên Biển Đông, trái với thỏa thuận các nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề trên biển đã ký giữa hai nước, không phù hợp với Tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông, cũng như các cam kết duy trì ổn định, hòa bình trên biển’.


Trước đó, theo báo chí Trung Quốc thì chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng từ đầu năm, nước này đã có các hoạt động dồn dập tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.


Bộ trưởng giao thông Trung Quốc ra Hoàng Sa thị sát tàu Hải Tuần. Cục trưởng Cục thể thao đến thăm đảo Phú Lâm thuộc Hoàng Sa trong khi cục trưởng Cục ngư chính khu ‘Nam Hải’ loan báo nước này đang tính xây dựng căn cứ nghề cá trên đảo Phú Lâm cũng như xây cầu tàu và căn cứ cho dịch vụ nghề cá ở Trường Sa.


Viện nghiên cứu môi trường và khảo sát công trình hải dương của ‘Nam Hải’ đang thực hiện dự án đo đạc, giám sát, phân tích và đánh giá sự thay đổi của một số đảo ở Hoàng Sa.




http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/02/120225_china_viet_vessel.shtml 






++++++++++++++++++++++++





Tàu chiến Trung Quốc tấn công tàu đánh cá Việt Nam

Một tàu cá Việt Nam ở cảng Tiên Sa, Đà Nẵng 15/07/2011 - Reuters
Một tàu cá Việt Nam ở cảng Tiên Sa, Đà Nẵng 15/07/2011 - Reuters

Thụy My


Hôm qua 24/02/2012 một tàu đánh cá Việt Nam đã trở về được cảng Sa Kỳ, Quảng Ngãi, sau khi bị tàu chiến Trung Quốc tấn công và tước đoạt toàn bộ tài sản, ngư cụ trước đó hai ngày, khi đang đánh cá tại vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Tàu cá QNg-90281TS của thuyền trưởng Đặng Tằm ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi, ngày 22/2 đã bị tàu chiến Trung Quốc đuổi theo, bắn vào tàu và sau đó bắt giữ.



Ông Nguyễn Thanh Nam, Bình Châu
25/02/2012


Các ngư dân Việt Nam bị lính Trung Quốc đánh đập, tước đoạt toàn bộ hải sản đã đánh bắt được cùng với các thiết bị, ngư lưới cụ trên tàu rồi mới thả về.  Ông Nguyễn Thanh Nam, người phụ trách thông tin liên lạc với ngư dân ở Bình Châu cho RFI biết  :


Lúc 15 giờ chiều ngày 22 dương lịch, tàu của ông Đặng Tằm đánh bắt trong phạm vi của đảo Hoàng Sa thì tàu hải quân của Trung Quốc - đó là tàu chiến, tàu quân sự ở trong đảo Phú Lâm - nó ra, và bắt đầu nó dí. Tàu ông Đặng Tằm bỏ chạy, thì nó bắn bể ca-bin, hiện còn một, hai viên đạn còn găm dính trong ca-bin. Rồi nó kéo về ngay đảo Phú Lâm, cái đảo đó có cảng. Vô đó nó bịt mắt, rồi bắt đầu tịch thu tài sản - hải sản đánh được, trang thiết bị trên tàu, các loại máy thông tin liên lạc đều bị thu hết, chỉ còn cái ghe không thôi. Những cái nắp đậy hầm cá nó cũng xách nó lia hết. Rồi nước thì nó xối vô cho tiêu đá lạnh, cá thì nó xách nó lia xuống nước hết. Số nào nó lấy thì lấy, còn số nào lia xuống nước thì nó lia. Rồi nó bịt mắt, đánh đập anh em trên tàu, xong rồi nó đuổi về chứ không bắt.


Riêng ông Đặng Tằm này là năm 2011đã bị bắt như thế này rồi, năm nay lại bị bắt nữa. Thì lúc 15 giờ chiều ngày 22, sự cố xảy ra thì ông đưa tin về cho tôi là gần 16 giờ, tôi nhận được tin. Trên tàu đi có 9 lao động. Sau khi nắm được thông tin rồi, tôi có báo cáo cho ủy ban xã, rồi báo cáo cho huyện, các ban phòng chống lụt bão, văn phòng Bộ Tư lệnh, trinh sát Bộ chỉ huy biên phòng, các lực lượng liên quan nắm rõ.


Mãi đến bốn giờ sáng ngày 24, tức sáng hôm qua, thì ông ấy cập về tới cảng. Anh em đã mang máy tới phỏng vấn và quay phim, chụp ảnh…mãi đến chín, mười giờ ngày 24 mới xong công việc.


Dạ lúc đó là tàu đang ở vùng biển của Việt Nam phải không ?


Đúng rồi, biển đó là biển của Việt Nam. Lâu nay là bà con ngư dân Việt Nam mình, đặc biệt là dân Quảng Ngãi, vùng biển Hoàng Sa là cứ ra ngư trường đó đánh bắt. Bởi vì lâu nay vẫn nghe Hoàng Sa là của Việt Nam, cho nên bà con cứ đi ra đó đánh bắt thôi. Chứ giờ mà đánh bắt ở những ngư trường phía bờ của Việt Nam thì không có cá, cho nên phải vươn ra miết ngoài đảo đó để đánh. 
Những chuyến biển nào mà không bị bắt thì về cũng kiếm được gạo nuôi vợ nuôi con, còn những chuyến biển bị trục trặc, bắt bớ hoặc là gió bão, áp thấp nhiệt đới thì coi như phải chịu lỗ.


Khu vực đó cá nhiều. Vùng biển đánh bắt đó rộng, dễ làm. Từ con cá chuồn, cá mú, cá ngừ đại dương đều ở vùng biển đó hết, cho nên bà con ra đánh bắt dễ.


Bị lấy hết cá đánh bắt được, rồi ngư cụ vân vân, thì thiệt hại chắc là nhiều ?


Cái sản lượng mất cả bảy, tám chục triệu. Còn nó thu máy thông tin liên lạc, máy tầm ngư, máy định vị - máy dò cá, máy để xác định hướng đi, đường đi, rồi máy quét, đủ thứ máy bị nó lấy, to của lắm chứ. Nhiều tiền lắm ! Một cái máy bữa nay mua là bốn mươi triệu rồi. Bây giờ về làm sao sống đây, không biết vay tiền nhà nước để sống được không nữa. Cũng khó !


Xin cảm ơn ông Nguyễn Thanh Nam ở Quảng Ngãi.



http://www.viet.rfi.fr/viet-nam/20120225-tau-chien-trung-quoc-tan-cong-tau-danh-ca-viet-nam 








++++++++++++++++++++++++





Ngư dân bám biển Hoàng Sa:

Một tàu cá bị tàu Trung Quốc uy hiếp, tịch thu đồ đạc


TP - Ngày 24-2, trở về với con tàu rỗng không, 11 ngư dân nước da đen nhẻm bước xuống tàu với vẻ mệt mỏi. Thân tàu bị thủng vì đạn cháy. Chủ tàu Đặng Tằm nói: “Bám biển Hoàng Sa bị tàu tuần tra Trung Quốc thu hết đồ đạc”. Sau đây là lời kể của các ngư dân do chúng tôi ghi lại được.

Vết đạn trên tàu
Vết đạn trên tàu .



Lấy sạch

7h 30 phút sáng 24-2, tàu QNG 90281 TS của ông Đặng Tằm (ở thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đưa 11 ngư dân trở về cửa biển Sa Kỳ trong sự mệt mỏi. Các ngư dân bị tàu tuần tra Trung Quốc mang số 789 bắt giữ ở đảo Xà Cừ thuộc quần đảo Hoàng Sa chiều 22 - 2.

Chân thấp, chân cao bước lên bờ, ngư dân Đặng Tự cho biết, anh bị liệt nhẹ 2 chân nên anh em giao cầm lái. Khi tàu tuần tra sáp tới, anh Tự quyết định chơi kiểu nai chọi sư tử.

Anh Tự lặng thinh cho tàu nổ máy chạy. Thế nhưng, đạn lửa bên tàu tuần tra nã sang ầm ầm. Một viên đạn xọc thẳng vào ca-bin. Những loạt đạn khác dội lắc cắc trên thân tàu nghe sởn da gà.

Khi tàu tuần tra kè sát tàu cá, 6 tuần tra viên đồng loạt nhảy qua tàu. Nhanh như cắt, họ hốt chùm mũi tên trên tàu cá ném xuống biển thật nhanh vì sợ những mũi tên này trở thành vũ khí trong tay những ngư dân nghèo. Đây là mũi tên mà ngư dân sử dụng để bắn cá.

Trước khi nhảy qua tàu, các tuần tra viên kéo vòi rồng chữa cháy ra boong tàu và xả vào ngư dân. Ngư dân phải cuộn mình, day lưng và bám vào nhau để chống chọi vòi rồng.

Năm 2010 bị bắt lần thứ nhất, giờ là lần 2 nên các ngư dân đều giữ bình tĩnh và quan sát nhất cử nhất động của tuần tra viên trên tàu cá. Nhiều ngư dân thì thào cho rằng, chắc sẽ bị bắt giữ và đưa về đảo Phú Lâm phạt tiền.

Một tuần tra viên nhào vào ca-bin, tháo hết máy dò, Icom, định vị. Số khác lục đục xúc cá trong hầm, một tuần tra viên hốt quần áo ném xuống biển.

Các tuần tra viên kéo dây hơi ra sàn tàu và dùng dao băm nát, quăng xuống biển. Sau tàu còn gần 1.000 lít dầu cũng bị đổ xuống biển. Các tuần tra viên chỉ để lại một ít dầu đủ để cho tàu trở về quê.


Đẩy đuổi

Dây hơi bị băm nát
Dây hơi bị băm nát.
 

Các ngư dân trên tàu chuyên lặn đêm để bắt hải sâm, cá mó, cá mú và tôm hùm. Vừa ra tới đảo, tàu đã bị 
tàu tuần tra xua đuổi và kè theo vài chục hải lý.

Sập tối, tàu lẳng lặng tiến ngược vào vùng biển Hoàng Sa. Thời tiết diễn biến xấu, các ngư dân cho tàu lọt vào lạch của đảo Xà Cừ chống chọi sóng gió. Sau đó, tàu tiếp tục hành nghề thì bị tàu tuần tra bắt giữ.

Khi thu hết đồ đạc, các tuần tra viên yêu cầu tàu ngư dân chạy theo về phía Phú Lâm. Nhưng đi được một quãng, họ đổi ý thả tàu ngư dân trở về. Không có định vị, các ngư dân mò mẫm và về quê bằng la bàn.

Đụng tàu tuần tra, ông Tằm bàng hoàng nhớ lại câu chuyện cách đây hơn 1 năm. Tàu cá bị bắt lôi vào đảo, thuyền viên bị nhốt vào một căn phòng trên đảo Phú Lâm. Ngày nào cũng có phiên dịch tới bảo gửi tiền phạt qua.

Lần đầu tiên bị bắt, quá sợ hãi, ông Tằm vội gọi vợ gửi 70 ngàn nhân dân tệ qua để chuộc người. Tổng số tiền ông bị thiệt hại trong chuyến đi đó là 600 triệu đồng.

Còn lần đụng chạm này, theo ông Tằm, nếu bị bắt giữ thì sẽ không nộp tiền. Tổng số thiết bị và cá bị thu giữ trên tàu lần này vào khoảng 300 triệu đồng.

Gõ vào thành tàu, ông Tằm nói, lần này, tàu hứng đạn rào rào. Theo tay ông chỉ, một vết đạn cháy xuyên thủng phía trước tàu, một vết đạn khác ăn xuyên qua cánh cửa gỗ, lọt hẳn vào cabin.

“Anh em tôi ra Hoàng Sa mà te tua hết như vầy đây. Nhưng mà Hoàng Sa chúng tôi vẫn cứ đi”, ngư dân Trần Công Nở nói.

Đối với ngư dân xã Bình Châu, câu chuyện về chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa giờ đây không còn là chuyện chỉ liên quan đến mấy ông ngư dân. Cả cộng đồng ngư dân hành nghề ở Hoàng Sa đều ý thức rằng, đây là mảnh đất máu thịt không thể tách rời.

Trạm kiểm soát biên phòng Sa Kỳ và Đồn Biên phòng 288 đã lập biên bản ghi dấu những thiệt hại và dấu vết để lại trên tàu.

Theo các ngư dân, đây không phải là vụ đầu tiên tàu ngư dân ra Hoàng Sa bị phun nước và bắn đạn cháy. Trước đó một tàu bị tàu tuần tra Trung Quốc bắn đạn làm cháy toàn bộ hành lý trong ca-bin.


Hải Anh



http://www.tienphong.vn/Thoi-Su/567700/Mot-tau-ca-bi-tau-Trung-Quoc-uy-hiep-tich-thu-do-dac-tpp.html 





Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Hình ảnh những No-U Hà Nội đi thăm tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ tại trại giam số 5, tỉnh Thanh Hóa.




 NÓNG! 10h30′ – Một phái đoàn hôm nay đi thăm TS Cù Huy Hà Vũ trong trại giam ở Thanh Hóa, dẫn đầu là GS Huệ Chi:


http://anhbasam.wordpress.com/2012/02/24/tin-thu-sau-24-02-2012/



 Cổng Khu 3, Trại 5, Yên Định, Thanh Hóa (ảnh do CTV trang BS vừa gửi tới)




Mời xem lại trên trang Ba Sàm: + Bauxite: LS Vũ kiện TT Dũng;  + Tòa Hà Nội trả lời Đơn kiện Thủ tướng của TS Cù Huy Hà Vũ;  + Đơn Tự thú của sinh viên Nguyễn Anh Tuấn;  + Việt Nam: Đảng đối đầu với Nhà hoạt động Pháp lý Cù Huy Hà Vũ.




11h30’ – Tin từ Thanh Hóa cho hay đoàn “thăm nuôi” TS Cù Huy Hà Vũ gồm: LS Dương Hà (vợ TS Vũ), GS Huệ Chi, cựu thượng tá quân đội Văn Cung (chủ trang Cựu thiếu sinh quân VN), ông Nghiêm Ngọc Trai, Mai Xuân Dũng, Phạm Chính, các blogger Nguyễn Tường Thụy, Lê Dũng, J.B. Nguyễn Hữu Vinh, luật gia Nguyễn Kim Môn … tổng cộng 20 người trên 5 xe hơi.


Mọi người đề nghị gặp trưởng trại tên là Tuyến nhưng được biết ông bận, thượng tá Sáu tiếp, yêu cầu việc vào thăm phải có “giấy giới thiệu” (không rõ ai/cơ quan nào giới thiệu thì được thăm?) … Cuối cùng được biết mọi người không được vào thăm, chỉ có LS Dương Hà, được J.B. Nguyễn Hữu Vinh lái xe đưa vào trong phân trại 3 để thăm TS Vũ.







11h50′ – LS Dương Hà đã ra tới cổng trại. Chi tiết cuộc “thăm nuôi” và tình trạng sức khỏe, tinh thần TS Vũ xin thông báo sau.


Và đây là bức ảnh hiếm hoi của TS Cù Huy Hà Vũ từ ngày ông thụ án (ảnh do trại viên cung cấp):









16h20′ –  Thêm những hình ảnh về TS Cù Huy Hà Vũ (HDTG/FB Nguyễn Lân Thắng).



https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150622695093808.407387.693948807&type=3


Hôm nay, những người quan tâm đến CHHV rủ nhau đi thăm anh tại trại tù K5 xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa





Còm: Toan Thang Pham: Tinh than Cu Huy Ha Vu bat diet !
Phu Tran: Tinh thần người HN tốt wa!
Hãy Dành Thời Gian: Rất ý nghĩa, cho dù mọi người không gặp được TS Vũ.
Hồ Gươm: Phong trào "thăm nuôi" đang nở rộ! :)



Hội quân... 5h sáng







Chị Dương Hà đã khóc trước tình cảm của mọi người...


Còm: Lâm Mạnh Di: thuong chi qua .... Nguoi vo nhieu dau kho







Tra bản đồ...










Tìm đường... 


Còm: Toan Thang Pham: Tinh than CU HUY HA VU bat diet !
Toan Thang Pham: Đây là hình ảnh về chuyến đi của những người không biết sợ. Cảm động quá !








Đường vào trại...











Còm: No China: Công An Nhân Dân
Vì nước quên dân vì thân phục vụ...
Ít có nước nào trên thế giới có nhiều câu đọc hoài đếch hiểu như VN mình lol


Hồ Gươm: Nếu đọc là Công An Nhăn răng thì sẽ hiểu ngay thôi :)











Rất nhiều công trường khai thác đá xung quanh... ở đâu có mỏ đá, ở đó có trại tù...




Còm: Anh Chí: Nhân công không phải trả tiền công mà.
Hoang Huy: ‎..chỉ phải trả bằng cơm














Tù nhân lao động nhổ cỏ ngay cổng trại











Sau cánh cổng trại tù này vẫn có một bãi khai thác đá nữa.... đá đang được chở ra








Đã xong việc... anh Vũ khỏe, biết mọi người ở ngoài anh rất vui






Còm: Hoang Huy: có một ....nội gián
Anh Chí: Hình như là thượng tá Cung thì phải.
Việt Nguyễn: Không biết ts CHHV có khoẻ không ?









Còm: Hoang Huy: hẹn ngày trở về
Anh Chí: Cảm động quá!
Caubay Thiem: Thật cảm động! Thôi cho tui mượn cụ Huy Cận đùa một chút để chia xẻ cùng chị Hà Vũ:


Đảng chia hai đứa mình rồi
Việc nhà em hãy thế tôi chu toàn
Bạo quyền nào chẳng tan hoang
Em ơi hãy đợi, anh vào tù đây..


Toan Thang Pham: Trong Ts Vu béo quá, không tốt đâu. Họ thâm hiểm lắm đấy - cho chế độ ăn uống nhiều chất béo để tù nhên dễ bị nhồi máu cơ tim. chị Dương Hà phải cảnh giác cả việc này nữa để nhân dân còn được đón Anh trở về.


Duong Truong: bảo anh ăn ít thôi giảm đồ béo...vận động vào không dễ bị tiểu đừong và xơ cứng động mạnh đó...






Còm: Hoang Huy: một khoảng trời riêng


Còm: Kỳ Đầu Đinh: Bức ảnh này thật đẹp! Lao tù ko thể khuất phục ý chí ...










By Nguyễn Lân Thắng.







+++++++++++++++++++++++++++++++++++++





Chuyến đi thăm tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ


2012-02-24
Một phái đoàn hôm nay đến trại giam ở Thanh Hóa với ý nguyện được gặp tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, người đang bị chính quyền Việt Nam giam tù về tội tuyên truyền chống Nhà Nước, theo điều 88 Bộ Luật Hình sự Việt Nam.


ảnh do trại viên cung cấp/basam
Bức ảnh hiếm hoi của TS Cù Huy Hà Vũ trong trại giam




Không được gặp


Theo định kỳ hằng tháng, bà Nguyễn thị Dương Hà, vợ của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đều đi thăm chồng đang bị giam tại Trại 5, Yên Định, Thanh Hóa.

Tuy nhiên trong chuyến đi này, chừng 20 người trong đó có những vị trí thức được nhiều người biết đến tại Việt Nam như giáo sư Nguyễn Huệ Chi..., đã tháp tùng bà Nguyễn Thị Dương Hà đến trại giam.

Vào chiều ngày 24/2 khi đang trên đường về Hà Nội, ông Lê Dũng, một trong những người tham gia chuyến đi, cho  biết sơ lược về nhóm người muốn được đến thăm tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ tại trại giam, cũng như không khí của đoàn:

Hôm nay có giáo sư Huệ Chi, một bác đại tá quân đội, một anh luật sư, mấy chị bên Viện Khoa học- Xã hội, cùng khoảng 5 anh em chúng tôi là kỹ sư. Đoàn 20 người đi năm xe. Cán bộ trại đón vui vẻ, chỉ mỗi tội


 
Đoàn chuyển bị lên đường từ mờ sáng. Source blog anh Ba Sàm
Đoàn chuyển bị lên đường từ mờ sáng. Source blog anh Ba Sàm


không được vào thăm anh Vũ thôi. Ở nhà chúng tôi cũng đoán như thế rồi, và được thế này cũng đạt mục đích.


Quản nhiên chừng 10 phút sau có điện thoại gọi ra nói ông giám thị bảo không thể cho phép vào được. Chúng tôi cũng biết trước rồi nên không lấy làm thất vọng. Chúng tôi đứng chờ với thái độ nghiêm chỉnh.
Giáo sư Nguyễn Huệ Chi



Đích thân giáo sư Nguyễn Huệ Chi cũng tường thuật lại một số nội dung chính của chuyến đi đến Trại 5, Yên Định, Thanh Hóa cùng với những người khác như sau:

Anh em chúng tôi đông nhưng chỉ được đứng ngoài phòng chờ thôi, mặc dù trao đổi với họ thân tình, đến nơi đến chốn. Ông phó giám thị ra tiếp và nói với tinh thần ngọt ngào. Ông nói các anh toàn những người đứng tuổi và đứng đắn đã đến đây, các anh hãy ghi tên, chức vụ, chức tước, cơ quan làm việc; sau đó tôi sẽ vào trao đổi với ông giám thị vì ông này có quyền quyết định.

Thực ra việc thăm nuôi chỉ có người thân có giấy cho phép. Nhưng chúng tôi đến bất ngờ và nói rõ chúng tôi đã từng là bạn bè thân thiết với ông Cù Huy Hà Vũ, và xét thấy ông này vô tội mà phải chịu một bản án mà rõ ràng trong công luận đang có vấn đề. Cho nên chúng tôi đến để động viên anh ấy để có thể vượt qua được những điều kiện của trại giam cho đến lúc anh ấy ra tù.

Nói thế họ cũng nghe và đề nghị phía đoàn đưa danh sách. Sau khi ông phó giám thị cầm giấy đi vào thì chúng tôi nói liền đây chỉ là hình thức để họ nắm được những người đi đến đây thôi, chứ không chắc việc gặp gỡ Cù Huy Hà Vũ có thể thực hiện được; bởi vì điều đó nằm ngoài mơ ước, và xưa nay chưa có trại giam nào của nhà nước này cho phép làm điều đó cả.


Quản nhiên chừng 10 phút sau có điện thoại gọi ra nói ông giám thị bảo không thể cho phép vào được. Chúng tôi cũng biết trước rồi nên không lấy làm thất vọng. Chúng tôi đứng chờ với thái độ nghiêm chỉnh. Khi


Phái đoàn vừa đến Cổng Khu 3, Trại 5, Yên Định, Thanh Hóa (ảnh do CTV trang BaSàm gởi)
Phái đoàn vừa đến Cổng Khu 3, Trại 5, Yên Định, Thanh Hóa (ảnh do CTV trang BaSàm gởi)


đói chúng tôi lấy lương khô ra ăn, và sau đó dọn dẹp sạch sẽ.

Khi chị Dương Hà ra nói cho biết là khi được thông tin có 20 người đến thăm, thì ông Cù Huy Hà Vũ hết sức xúc động và gửi lời ra cảm ơn ân tình, tình nghĩa của những người đã đến. Như vậy cũng đã đạt được yêu cầu: động viên và đưa thông tin cho Cù Huy Hà Vũ là ngoài trại giam có những anh em rất quí mến, rất muốn bày tỏ chia xẻ với Cù Huy Hà Vũ. Chúng tôi cho đó là đạt yêu cầu.


Theo qui định của chính quyền Việt Nam như lời của giáo sư Nguyễn Huệ Chi vừa nhắc lại, thì chỉ có thân nhân có sổ thăm gặp mới được phép gặp người đang bị giam giữ, nên hôm nay cũng chỉ có vợ của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ được gặp ông trong nhà tù. Luật sư Nguyễn thị Dương Hà chia xẻ một số thông tin về cuộc gặp với chồng hôm nay:


Được thông tin có 20 người đến thăm, thì ông Cù Huy Hà Vũ hết sức xúc động và gửi lời ra cảm ơn ân tình, tình nghĩa của những người đã đến.
GS Nguyễn Huệ Chi



Cũng như mọi khi hôm nay mỗi tháng tôi đi thăm một lần. Hôm nay theo tôi có chừng 20 người, trong đó có giáo sư Huệ Chi nhưng rất tiếc mọi người phải ở cổng không được vào.

Tinh thần anh vẫn như mọi khi: rất tốt. Anh có kể việc ăn tết thế nào: lần trước ở trại tạm giam nay ở trại giam, đúng ra là  trại tù. Anh nói rất tiếc những thứ vợ gửi vào như bánh chưng, giò... bị xé hết ra nên bị thiu phải vứt đi. Sách báo chỉ mang theo những gì từ trại tạm giam, còn những gì gửi về sau lại không được


Đoàn gần 20 người đến trại giam Thanh Hóa thăm TS. luật Cù Huy Hà Vũ
Đoàn gần 20 người đến trại giam Thanh Hóa thăm TS. luật Cù Huy Hà Vũ. Source Blog anh Ba Sàm


đưa; trong thời gian qua trời rét đậm, rét hại mà đồ rét vẫn không được trả.

Về tinh thần rất tốt, anh luôn khẳng định vô tội, và vẫn nói “Tổ quốc và Nhân dân sẽ phá án cho anh’; anh cũng nói anh tin tưởng một ngày rất gần anh sẽ được ra với mọi người.

Thực ra chỉ nói được đến thế vì lúc nào cũng có hai người ngồi với vợ chồng tôi.


Về tinh thần rất tốt, anh luôn khẳng định vô tội, và vẫn nói “Tổ quốc và Nhân dân sẽ phá án cho anh"; anh cũng nói anh tin tưởng một ngày rất gần anh sẽ được ra với mọi người.
LS Nguyễn thị Dương Hà


Xin phép được nhắc lại, tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ được nhiều người trong nước biết đến với những hoạt động như tự ứng cử vào chức vụ bộ trưởng văn hóa- thông tin, và những vụ kiện ủy ban nhân dân Thừa Thiên- Huế về việc cho xây dựng xâm hại đến môi trường Đồi Vọng Cảnh ở Huế, kiện thủ tướng Nguyễn tấn Dũng về quyết định cho khai thác bauxite tại Tây Nguyên, quyết định cấm khiếu kiện đông người... Ông cũng có những quan điểm về vấn đề hòa giải dân tộc đối với những người thuộc chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước đây...

Ông bị bắt tại một khách sạn ở thành phố Hồ Chí Minh hồi ngày 5 tháng 11 năm 2010 qua vụ được phía cơ quan công an điều tra nêu ra với hai bao cao su khi đang ở trong phòng cùng một phụ nữ; thế nhưng sau đó lại chuyển sang tội danh tuyên truyền chống nhà nước.

Ông bị kết án 7 năm tù giam và 3 năm quản chế do phiên tòa sơ thẩm ở Hà Nội hồi ngày 4 tháng 4 năm 2011. Phiên phúc thẩm vào ngày 2 tháng 8 sau đó giữ nguyên bản án đối với ông.



Theo dòng thời sự:




Rfa



 51 Ý kiến:


  1. Cù Huy Hà Vũ, khí phách thật.
    Cầu chúc anh sức khỏe và bình an. Tổ Quốc đang chờ anh Vũ ơi.
    Trả lờiXóa
  2. Trên cổng vào cái nhà tù này không treo bảng, không có tên, không có cả mấy chữ trá hình "trại cải tạo, trại phục hồi nhân phẩm". Chúc luật sư Cù Huy Hà Vũ mạnh khỏe và cương nghị.
    Trả lờiXóa
  3. người dân trí thứcFeb 24, 2012 04:45 AM
    kính chúc TS luôn luôn khỏe mạnh,sẽ có lúc bọn nghiệt súc phải trả giá cho những gì chúng đã làm với TS
    Trả lờiXóa
  4. Nhận xét này đã bị quản trị viên blog xóa.
    Trả lờiXóa
  5. người không cô đơnFeb 24, 2012 05:08 AM
    Vũ ơi ,nhân dân đang chờ Bạn đó,cố lên,Bức gông xiềng nô lệ
    Trả lờiXóa
  6. Nói sao cho chuẩn về thần thái của một "tù nhân" Cù Huy Tráng Sỹ nhỉ (Hình chộp qua cửa kính, chắc cái Téle khủng lắm)? Một người tù đặc biệt. Tóc dài (Đoàn Vươn thì cạo trọc vợ con nhìn ko ra), đồ hiệu Nike thì phải. Phong thái ung dung, tự tại. Động tác dứt khoát, bề trên...Có lẽ y tá rừng đã sai lầm khi cầm tù một "chúa sơn lâm". Điều này chỉ như một cuộc thư nhàn, rảnh rỗi mài vuốt, vừa nghỉ ngơi vừa giáo dục cái đám "còn đảng còn mình". Bảy năm, một thời gian quá đài đối với những người "nhục chí" còn bảy năm với "chúa sơn lâm" họ Cù thì như "một giấc ngủ trưa", bảy năm cũng vừa sức để Cù chúa cải tạo lại tâm hồn của đám "cháu ngoan lão hồ". Nhìn ông mà lòng tôi cảm thấy tràn trề Hy vọng cho đất nước VN mai sau.
    Chúng ta đã nhìn thấy mẹ Hằng, Cù chúa. Ước gì được thấy tất cả các tù nhân lương tâm như Trần Huỳnh Duy Thức, Điếu Nguyễn Văn Hải, Nguyễn Tiến Trung, Đỗ Minh Hạnh, Phạm Thanh Nghiên,...thì được no mắt, ấm lòng.
    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. " Bảy năm, một thời gian quá đài đối với những người "nhục chí" còn bảy năm với "chúa sơn lâm" họ Cù thì như "một giấc ngủ trưa", bảy năm cũng vừa sức để Cù chúa cải tạo lại tâm hồn của đám "cháu ngoan lão hồ". Nhìn ông mà lòng tôi cảm thấy tràn trề Hy vọng cho đất nước VN mai sau."

      THÔI ĐI CHA NỘI.ĐỪNG CÓ TRÙ ẺO.AI CŨNG ĐỒN NỘI TRONG NĂM 2012 NÀY CỘNG SẢN SẼ VỀ CỎI ÂM.
      Xóa
    2. Kính thưa ông Luỷ thép
      Hầu như bài nào ông cũng có nhận xét, nhưng tôi chưa thấy ông có nhận xét nào hết . Nếu ông có tâm hồn và lý trí xin ông đặt đúng vị trí . chúc ông khoẻ
      Xóa
  7. Cầu chúc phúc lành cho anh, cho chị và gia đình anh chị. Mới đó mà đã gần một năm anh ở trong ngục tù. Còn hơn 6 năm theo bản án được tuyên. Sao cuộc đời lắm cay nghiệt thế anh Vũ ơi. Anh sống trong tù với bao nhiêu khổ cực thiếu thốn nhưng những người dân của anh không ở trong tù, không thiếu thốn bằng anh mà chắc gì họ sướng hơn anh. Nhân dân mong anh bình an, trở về nguyên vẹn và đứng bên cạnh những người cùng khổ để ít nhất họ còn có chỗ nương tựa về tinh thần. Người dân chúng tôi hầu như ít ai trông chờ vào nhà nước anh Vũ ạ. Họ phải tự lo cho bản thân và gia đình và mong cho rủi ro đừng đến với gia đình họ là phúc lắm rồi. Nhà nước đâu còn của dân, đâu do dân và đâu vì dân anh Vũ ơi. Viết đến đây mà nghẹn đắng.
    Trả lờiXóa
  8. Đính chính: Nhụt chí
    Trả lờiXóa
  9. Phía sau lưng anh Vũ đeo một ống nhựa đựng giấy vẽ, chúng ta hãy chờ những tác phẩm ký họa một nét xuất sắc của anh sắp sửa ra mắt !
    Trả lờiXóa
  10. Chính quyền cs VN nên thả ngay anh TS CÙ HUY HÀ VŨ vì anh vũ là người trí thức chống giặc ngoại xâm Trung cọng đúng nghĩa , có chính kiến rõ rang , có tinh thần yêu nước thì không có tội ...Hãy thả ngay anh Vũ vì anh là người yêu nước ,yêu dân tộc VN ,có tinh thần yêu nước cao ...VN có được nhiều người như anh Vũ thì đất nước VN có đại phúc ...
    Trả lờiXóa
  11. người hâm mộFeb 24, 2012 06:08 AM
    Chúc ngài tổng thống tương lai,CHHV sức khỏe,ngôi sao sáng trên bầu trời đất VIỆT,hơn 80 triệu dân VN ủng hộ anh,nét hiên ngang vẫn hiện lên khuôn mặt anh như ngày nào,tâm vẫn vững, chí không nản,lòng yêu nước của anh mãi mãi được khắc sâu trong tâm trí cua mỗi người VIỆT NAM yêu tự do,dân chủ.
    Trả lờiXóa
  12. Dân ThườngFeb 24, 2012 06:11 AM
    Chúc cho CHHV luôn khỏe! Hãy tỉnh táo với những trò tiểu nhân rất có thể có đối với anh. Mong anh sớm được tự do!
    Trả lờiXóa
  13. Cảm ơn các chú, các anh chi đã đưa tin về TS CHHV, đây là thông tin đáng mừng cho cac chú, các anh chị, cho tôi và cho tất cả mọi người.
    Hy vọng chị Hà có kể cho anh Vũ nghe chuyện nóng đang diễn ra ngoài đời như:
    - Chị Minh Hằng đi trại thanh hà
    - Vụ đoàn văn Vươn Hải Phòng.
    - Vụ Ca Sĩ: Việt Khanh
    - ... và phong trào ... đanh ngày càng lớn mạnh.
    Mong anh Vũ giữ sức khỏe để sớm" Hòa nhập cộng đồng"
    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Hội Nghị Diên HồngFeb 24, 2012 10:53 AM
      Xin chị kể thêm cho TS CHHV nghe về thỉnh nguyện thư của người Việt hải ngoại đang đấu tranh cho nhân quyền tại quê nhà nữa.

      https://wwws.whitehouse.gov/petitions#!/petition/stop-expanding-trade-vietnam-expense-human-rights/53PQRDZH

      Người Việt ở Mỹ đã ký tên được 71806 chử ký. Chúc TS CHHV được nhiều sức khoẻ và bình an để tiếp tục đấu tranh cho đồng bào Việt Nam.
      Xóa
  14. Tien luong sonFeb 24, 2012 06:35 AM
    khí phách Cù Huy Hà Vũ.
    Chúc anh Cù Huy Hà Vũ sức khỏe và bình an.
    phong trào tự do,dân chủ đanh ngày càng lớn mạnh. Tổ Quốc đang chờ anh Vũ hòa nhập.
    Trả lờiXóa
  15. Cười khẩy với hiện tạiFeb 24, 2012 06:39 AM
    Sự đớn hèn của chế độ này lộ liễu đến mức tệ hại, đúng là chịu đấm ăn xôi. Nhưng mọi sự sắp kết thúc rồi, gương Saddam Hussein, Kahdafi,... đấy, hôm nay còn huyênh hoang thì mai đã như chuột cống rồi!
    Trả lờiXóa
  16. Bầy khiếp nhược và đê hènFeb 24, 2012 06:41 AM
    Người như TS CHHV không thể là hạng tầm thường được. Bọn chúng khiép sựo anh là phải. Nhưng, chúng liệu thế này được bao lâu nữa?
    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Luu y suc khoe cua LS CHHVFeb 24, 2012 06:58 AM
      Theo tôi LS CHHV trông không khỏe mạnh chút nào cả. Bụng ông bự như có bầu. Chị Dương Hà phải nhắc LS CHHV ăn ít lại và tập thể dục. Bịnh tim của ông nếu bị mập thì rất nguy hiểm cho súc khỏe. Nếu không tập thể dục mạnh mẽ được thì phải tập khí công hay tai chi.
      Xóa
    2. @Luu y suc khoe cua LS CHHV
      Đồng chí cứ yên tâm đi. Bạn không phải lo, đã có nhà nước TT Dũng lo rồi. TT Dũng có căn dặn các đồng chí cai tù tận tình chăm sóc cho T.S Cù Huy Hà Vũ rồi. Ngày ngày còn đè ông ra để tiêm thêm thuốc bổ nữa ấy chứ.
      Xóa
  17. Nếu có thể, xin đề nghị quý vị nên tổ chức đi thăm Thanh Nhiên, Bích khương và nhóm của Minh Hằng. Kẻo tội nghiệp!
    Trả lờiXóa
  18. người HànộiFeb 24, 2012 07:08 AM
    Ôi trơì ơi tôi thấy Tiến sĩ HàVũ ở trong tù mà phong thaí thật đáng khâm phục tự haò .Tư cách ,Phong thái, ngôn ngữ ,cử chỉ ,lơì noí và hành đôṇg cuả ông thật khác xa và đối nghịch với các quan lại côṇg sản đang cầm quyền hiện nay như :Trọng ,Sang ,Hùng ,Dũng ,Thành ,Ca ,Thoại ,Chuân ,Hiền ,Liêm...Thế mơí biết những nhân taì cuả đất nước đang ở đâu .
    Trả lờiXóa
  19. Cù Huy Hà Vũ ! Ông là Tổng thôńg trong lòng tôi !
    Trả lờiXóa
  20. Một Kinh Kha của người Việt Nam .Hi vọng mọi điều may mắn sẽ đến với anh
    Trả lờiXóa
  21. THANGKHOSAIGONFeb 24, 2012 07:24 AM
    cầu chúc mọi tốt đẹp đến với ls cù và gia đình,ngày 2 bao cao su chui hố ga đã đến gần hơn sau tiếng súng tiên lãng nổ vào cường quyền ác bá hải phòng./.
    Trả lờiXóa
  22. Trần A KIM 06Feb 24, 2012 07:34 AM
    Trần A KIM 06. Trước đây Trung tá Kim đã rơi xuống Binh nhì và ở tù, cũng vì nói sự thật cái NGU cái LÁO cái LOÀI THÚ của CSVN.
    Coi TỘI ÁC HỒ CHÍ MINH sẽ rõ.
    Trả lờiXóa
  23. anh Vũ ơi, người dân Việt Nam đang đặt niềm tin vào những người như anh
    Trả lờiXóa
  24. Trai tráng đâu rồi hạy nghe bài này mà suy nghĩ
    Xuân này con không về: http://www.youtube.com/watch?v=kJL6NquWrB8
    Nắng đẹp miền nam:http://www.youtube.com/watch?v=I9bfYrmMjvE
    Buồn mà chi em ơi:http://www.youtube.com/watch?v=SaZUr6iOTcY
    đứng lên đi chứ bám váy đàn bà hoài vậy
    Trả lờiXóa
  25. Chúc mừng sức khoẻ đến anh Cù huy hà Vũ và gia đình, cầu mong mọi điều bình an luôn bên anh.

    Hoan hô tinh thần đoàn kết của các bác, các anh chị đã không quản ngại mọi thử thách gian nan để đến thăm, khích lệ tinh thần cho các anh chị dấn thân đấu tranh vì tự do dân chủ cho nước nhà đang phải vương vòng lao lý. nghĩa cử cao quý của các bác và các anh chị là tấm gương sáng cho giới trẻ noi theo, cùng tiếp bước.

    Chúng ta người dân Việt luôn kính trọng, biết ơn các anh chị đã can trường dấn thân đấu trang vì tự do dân chủ cho đất nước.
    Trả lờiXóa
  26. Nguyễn NghĩaFeb 24, 2012 07:51 AM
    Xem bài này, thấy sau hàng trăm năm, văn minh của VN thụt lùi.
    Ngày xưa, Nguyễn Trãi còn được lẽo đẽo theo cha Nguyễn Phi Khanh đến tận Ải Mục Nam Quan mà hầu hạ, săn sóc người cha của mình.
    Chỉ khi Nguyễn Phi Khanh khuyên con trai mình lấy ái quốc làm hiếu, về nhà nuôi chí đuổi Minh, thì Nguyễn Trãi mới quay về nhà, viết sách lược chống Minh.
    Hôm nay người cộng sản VN bắt tù những ai muốn cảnh báo họa Tân ĐẠi Hán. Người bị tù do yêu nước, lại không được gặp bạn bè. Đây chẳng là văn minh thụi lùi sao?
    Trả lờiXóa
  27. Thật là không biết nói sao: chỉ có thể nói lại lời của ông Tản Đà.
    CHỈ BỎI NGƯỜI DÂN NGU QUÁ LỢN....NNNNNNN.
    CHO NÊN BỌN CHÚNG MỚI LÀM QUAN.
    NGU CHẾT RÁNG CHỊU ai biểu nghe theo lời bọn cộng sản tuyên truyền để giờ này phải chịu khổ
    Trả lờiXóa
  28. 7 năm tù đối với TS luật CU HUY HA VU.là một sự tính toán sai lầm của thủ Dũng và ĐCS.Đã tạo cho TS Vũ một cơ hội lập công với đất nước trong mắt ngưòi dân việt nam qua cách dựng án ,và xữ án .7 năm cũng chỉ để TS Vũ có thời gian mài giũa thêm kiến thức và ý chí.nhìn cử chỉ hiên ngang bất khuất trước gông cùm và bạo lực như vậy càng lộ rỏ thêm tính khí khái của một đấng trượng phu của một nhà lãnh đạo tôi thật sự rất khâm phục anh
    Trả lờiXóa
  29. Không Cộng SảnFeb 24, 2012 09:02 AM
    Chúc ông sức khỏe,sớm trở về với gia đình và nhân dân Việt Nam!
    Trả lờiXóa
  30. bác sĩ không bằng....lái !Feb 24, 2012 09:03 AM
    Cần phải cảnh giác cao độ với cái bọn chó săn này nhé ! Tôi thấy ông Cù Vũ cái bụng bự quá (coi chừng có bịn) không rõ ở trong TÙ ăn uống kham khổ thế nào mà chúng lại trộn thêm thuốc "tăng trọng" (của heo) cho ông Cù Vũ ăn, vì vậy mới có gần một năm "ủ tờ" mà ông lại Béo thế nhẩy !? Chả bù cho chị Dương Hà lúc ông Cù Vũ còn "ở ngoài" có vổ Béo thế nào ông cũng chẳng tăng trọng được bao nhiêu.

    Thế cho nên Ông Cù Vũ cũng cần phải "cảnh giác" về thức ăn và nước uống ở trong ấy nhé ! Bức ảnh chụp 2 vợ chồng ôm hôn nhau thắm thiết là rất đẹp.
    Trả lờiXóa
  31. Bày tỏ thái độ Yêu Nước mà phải bị tù.
    Trường hợp này chỉ xảy ra trong "Xã Hội Chủ Nghĩa" điển hình là ở Việt Nam hiện nay.

    Nói sai cho tôi chết trước cửa Phòng Cấp Cứu (Emergency Room)
    Trả lờiXóa
  32. Sau này tôi sẽ bầu Ông Cù Huy Hà Vũ làm tổng thống; Trần Huỳnh Duy Thức làm Thủ tướng.
    Trả lờiXóa
  33. một người Việt Tỵ Nạn CSFeb 24, 2012 09:33 AM
    Ủa, Vị Thủ (tướng) kiêm Thẩm (phán) Nguyễn Tấn Dũng đâu rồi ? trên thế giới văn mình loài người chẳng có tội danh nào là tội danh "tuyên truyền chống phá nhà nước " cả và chẳng có vị luật sư nào bị chính quyền bắt vì có 2 "bao su đã qua sử dụng..." cả. Chẳng lẽ vị Thủ-Thẩm Dũng không thấy mấy thằng sử vụ này là...SAI PHÁP LUẬT à ?
    Trả lờiXóa
  34. nvtn (người Việt trong Nước)Feb 24, 2012 09:51 AM
    Giả-sử đường đời bằng-phẳng cả,
    Anh-hùng, Hào-kiệt có hơn ai?
    Mưa gió cuốn trôi thành sông cả
    HÀ-VŨ vinh-danh một tượng-đài...
    nvtn
    Trả lờiXóa
  35. Những cữ chỉ tình nghĩa này của đoàn đi thăm sẽ là động lực lớn cho TS Hà Vũ. Sớm muộn gì nhân dân cũng sẽ phá án cho ông thôi.
    Trả lờiXóa
  36. dang cong san ....muon namFeb 24, 2012 10:19 AM
    Nay Ong bao truoc cho ma biet , 7 nam roi co the 7 nam nua . Chung nao hoc tap cai tao tot thi ve , nhe con ....... Con dai dai
    Trả lờiXóa
  37. Ai ơi ! không nghĩa cũng tình...
    Cha làm Bộ trưởng...con mình tái tê...
    Trả lờiXóa
  38. đảng cs ....muốn nằmFeb 24, 2012 10:45 AM
    Chắc TS không "được" ở đến mức án đâu, chỉ đến ngày nhân dân VN xử bọn chui ống cống đã gần kề rồi. Chúc TS và gia đình mạnh khỏe.
    Trả lờiXóa
  39. Bỏ đi TámFeb 24, 2012 10:46 AM
    Trong Ông vẫn béo tốt, có quá nhiều ưu đải được dạo chơi
    ôm hôn vợ tán gẩu với bạn bè. Thế mà vẫn tru tréo xin cho nhận dồ
    dùng thường ngày.Trong khi bà Hằng phải đứng thật xa ngăn cách
    bởi hàng rào hỏi thăm nhau cũng không được.Chấm dứt màn kịch
    rẻ tiền của anh này là vừa.Nhìn mấy tấm hình đã tố cáo sự lừa bịp
    trắng trợn lợi dụng lòng tin yêu của đồng bọn mà tráo bài ba lá.
    Có người nào đang ở tù mà được sự ưu đải như anh ta những tấm
    hình này nên "lộng kiếng" (liệng cống) khỏi bẩn mắt thiên hạ.
    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Right
      Xóa
    2. @Bỏ đi Tám
      Đúng vậy, Đảng ta cần phải cấm chỉ luôn thăm nuôi đối với tên phản động hai bao cao su cực kỳ nguy hiểm này cho chừa tật tru tréo của hắn. Hơi đâu cứ để hắn nghỉ mát trong phòng chật hẹp để đến nổi bị bệnh phù thủng béo mập như thế chứ.
      Xóa
    3. Vẹm viết:Feb 24, 2012 11:16 AM
      người hâm mộ Feb 24, 2012 06:08 AM
      Chúc ngài tổng thống tương lai,CHHV sức khỏe,ngôi sao sáng trên bầu trời đất VIỆT,hơn 80 triệu dân VN ủng hộ anh,nét hiên ngang vẫn hiện lên khuôn mặt anh như ngày nào,tâm vẫn vững, chí không nản,lòng yêu nước của anh mãi mãi được khắc sâu trong tâm trí cua mỗi người VIỆT NAM yêu tự do,dân chủ.

      người Hànội Feb 24, 2012 07:08 AM
      Ôi trơì ơi tôi thấy Tiến sĩ HàVũ ở trong tù mà phong thaí thật đáng khâm phục tự haò .Tư cách ,Phong thái, ngôn ngữ ,cử chỉ ,lơì noí và hành đôṇg cuả ông thật khác xa và đối nghịch với các quan lại côṇg sản đang cầm quyền hiện nay như :Trọng ,Sang ,Hùng ,Dũng ,Thành ,Ca ,Thoại ,Chuân ,Hiền ,Liêm...Thế mơí biết những nhân taì cuả đất nước đang ở đâu .

      Chim én Feb 24, 2012 07:15 AM
      Cù Huy Hà Vũ ! Ông là Tổng thôńg trong lòng tôi !

      bác sĩ không bằng....lái ! Feb 24, 2012 09:03 AM
      Cần phải cảnh giác cao độ với cái bọn chó săn này nhé ! Tôi thấy ông Cù Vũ cái bụng bự quá (coi chừng có bịn) không rõ ở trong TÙ ăn uống kham khổ thế nào mà chúng lại trộn thêm thuốc "tăng trọng" (của heo) cho ông Cù Vũ ăn, vì vậy mới có gần một năm "ủ tờ" mà ông lại Béo thế nhẩy !? Chả bù cho chị Dương Hà lúc ông Cù Vũ còn "ở ngoài" có vổ Béo thế nào ông cũng chẳng tăng trọng được bao nhiêu.

      Thế cho nên Ông Cù Vũ cũng cần phải "cảnh giác" về thức ăn và nước uống ở trong ấy nhé ! Bức ảnh chụp 2 vợ chồng ôm hôn nhau thắm thiết là rất đẹp.
      ________________________

      Lắm tên, lắm giọng nhỉ!
      Xóa
  40. Tất cả các trí thức Việt Nam chân chính đều bị nhà cầm quyền VN cầm tù, quản chế, sách nhiễu nhằm mục đích ngăn chặn dân trí, làm ngu dân hầu dễ dàng cai trị. Ngoài tội yêu nước, yêu dân tộc Việt ra, TS Cù Huy Hà Vũ còn có một tội danh khác nữa là tội không chịu làm trí ngủ, trí gian mà cứ quyết tâm làm một trí thức chân chính.
    Trả lờiXóa
  41. CÙ H H VỦ LÀ NGÔI SAO SÁNG TRONG CÁC HÀO KIỆT NƯỚC VIỆT TA ,HOAN HÔ KHÍ PHÁCH HIÊN NGANG CỦA ANH ,đất nước sẻ hừng sáng vì các anh và ĐỒNG BÀO TA đả dấn thân cho đất nước Việt Nam ngàn đời mến yêu này .
    Trả lờiXóa
  42. Trần Nhân Tâm, MünchenFeb 24, 2012 12:01 PM
    Rất vui khi nhìn thấy hình hai cô chú tươi rói ôm hôn nhau nét mặt hớn hở rạng rỡ trong một nơi mất tự do. Trong chương trình đề xuất của nhạc sĩ Trúc Hồ Giám Đốc đài truyền hình SBTN phát động ký tên vào thỉnh nguyện thư gởi TT Obama đòi hỏi làm áp lực nhà cầm quyền VN phải trả Tự Do cho những người tù lương tâm và Tôn Giáo hiện nay chưa ghi tên TS luật Cù Huy Hà Vũ. Tôi và nhiều người khác đã đề nghị đưa tên Vũ vào danh sách cần ưu tiên thứ ba sau Linh Mục Nguyễn Văn Lý, và nhạc sĩ Việt Khang. Tình thân với anh Việt Khang Anh Trúc Hồ khởi xướng chương trình nầy, đồng tác giả là TS Nguyễn Đình Thắng Giám Đốc điều hành tổ chức Boat people SOS vận động kiều bào ở Mỹ đến nay được trên 71 ngàn chữ ký đây là một chiến dịch vận động chính trị quy mô, thành công lớn của người Việt Hải Ngoại. Thứ hai tới 05.03 Tòa Bạch Ốc có chương trình tiếp xúc với 100 đại biểu người Việt để lắng nghe thỉnh nguyện thư của người Việt. Xem hình các chú các anh chị bạn bè của Vũ không sợ liên lụy chính trị vào thăm Vũ trong hoàn cảnh tù tội, chứng minh cái thiện sẽ đang trên đà thắng cái ác. Tiếng súng bắn đạn HOA CẢI của anh hùng kỹ sư Nông Nghiệp Đoàn Văn Vươn có thể sẽ trở thành tiếng súng bắn thẳng vào thành trì độc tài, bất công, tội lỗi,lịch sử sẽ sang trang. Lời tiên đoán của Vũ trở thành chân lý "Nhân dân sẽ phá án cho tôi" .Hàng triệu triệu con tim của những người Việt khắp nơi trên thế giới luôn dõi theo và cổ động tinh thần các nhà đấu tranh cho dân chủ ,dân quyền VN. Thắng lợi đang chờ đón mọi người ở phía trước, cầu mong cho Vũ luôn nhiều sức khỏe và nghị lực kiên cường vượt qua mọi gian khó. Chúc một ngày mai tươi sáng không xa.
    Tình thân,
    Nhân Tâm.
    Trả lờiXóa
  43. Lối về đất mẹ.Feb 24, 2012 12:36 PM
    Lạ qúa? Sao CHHV không phải mặc áo tù? Lại có vẻ mập mạp, phương phi, khoẻ mạnh. Vai còn được đeo cả giá vẽ nữa? Trông có vẻ như rất nhàn hạ, giống như đi du lịch nghỉ dưỡng?
    Trả lời